Thứ sáu, 5/4/2002, 03:52 GMT+7

Náo loạn mã tấu ở thành phố Biên Hòa

Một đêm cuối tháng 3, những hộ dân hai bên đường chạy ngang khu du lịch Bửu Long, Biên Hòa đã sợ hãi đóng chặt cửa vì 3 thanh niên ngồi sau 3 xe gắn máy phân khối lớn huơ mã tấu loạn xạ và kéo lê khiến lửa xoẹt loang loáng trên đường.

Biểu diễn xong, 6 tên mặt đằng đằng sát khí xông vào một đám ma cạnh chợ Bửu Long, miệng hò hét, nằng nặc đòi chém "kẻ thù". Anh Huỳnh Quang Bình đang phụ giúp gia chủ bước ra khỏi cửa, liền bị một tên trong nhóm chém gần đứt lìa bàn tay phải. Mọi người xung quanh chưa kịp hoàn hồn thì cả bọn nhanh chóng lấy xe bỏ đi. "Thiên bất dung gian", do phóng quá nhanh, 3 chiếc xe đổ chổng kềnh. 6 tên lồm cồm bò dậy, tưởng không đứng lên đi tiếp được thì lập tức được một chiếc xe hơi màu trắng đi sau hỗ trợ đón vào trong.

Anh Bình bàng hoàng vì không hiểu sao mình lại là "kẻ thù" của chúng bởi chẳng xích mích với ai cả. Anh phán đoán có thể bọn chúng định thanh toán ai đó nhưng do bị kích động bởi chất kích thích nên trút vào nhầm người.

Đây không phải là lần đầu tiên việc này xảy ra ở Biên Hòa. Ngày 9/3, một đám thanh niên khác cũng gây náo loạn tại một đám ma. Bọn này rượt chém tán loạn những người đến đưa tang, mãi đến khi Cảnh sát 113 can thiệp chúng mới tháo chạy.

Công an thành phố Biên Hòa đang ráo riết truy tìm những tên côn đồ, coi thường pháp luật nói trên.

(Theo Tiền Phong)

Link Site
 
 
 
Lien he quang cao