Thứ tư, 3/4/2002, 10:45 GMT+7

Hai án mạng trong một gia đình ở Hải Phòng 

Gọi mãi không thấy con gái ra mở cửa, ông Nguyễn Văn Mùi đẩy cửa nhà 65/246B phố Đà Nẵng bước vào, một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt ông lão 67 tuổi: con gái và con rể đã chết tự bao giờ.

Sự việc xảy ra ngày 29/3. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Mão 39 tuổi, bị chồng là Nguyễn Trung Thành giết. Sau đó, Thành khóa trái cửa, treo cổ tự vẫn. Thành có chứng bệnh thần kinh.

Công an thành phố Hải Phòng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường và đang điều tra làm rõ nguyên nhân.

(Theo Tin Tức)

Link Site
 
 
 
Lien he quang cao