Thứ ba, 2/4/2002, 02:41 GMT+7

Cú lừa chiếc xe Honda @ của cô gái nhà hàng

Một thiếu niên 17 tuổi, con nhà giàu ở khu Nam Thành Công, Ba Đình, Hà Nội, vừa trở thành nạn nhân của cô bé 15 tuổi, chuyên nghề tiếp rượu. Chiếc @ trị giá gần trăm triệu đồng của cậu chàng đã theo “cánh lượn” của cô gái bao này vào hiệu cầm đồ.

Sau một thời gian “chat” tối ngày, Nguyễn Gia Tuấn Ngọc (sinh năm 1985) quen cô bé Trần Thị Hương Giang (sinh 1987), người thành Nam, bỏ học từ năm lớp 8, lên Hà Nội tiếp thị rượu. Vốn sành điệu trong các canh bạc bên bàn bi-a, Giang nhanh chóng gần gũi được cậu trai nhà giàu.

Rạng sáng 22/3, sau cuộc chơi thông tầm, Ngọc, Giang cùng cậu bạn tên Cường (sinh năm 1984) kẹp ba trên chiếc Honda @ của Ngọc, thuê chung phòng nghỉ của khách sạn Thế Kỷ Mới, đường Nguyễn Văn Cừ, Gia Lâm...

Đánh một giấc đến quá trưa hôm sau, Ngọc và Cường mới tỉnh dậy. Giang đã biến mất tăm cùng toàn bộ giấy tờ và chiếc xe đắt tiền. Hai đứa bổ đi tìm, đến xẩm tối thì nhận được điện thoại của Giang, báo đã đặt xe, và muốn nhận lại phải đưa cô ta 50 triệu đồng.

Gia đình Ngọc đã báo sự việc lên Công an huyện Gia Lâm. Sáng sớm 26/3, công an phát hiện Giang đang lững thững đầu phố Cầu Gỗ.

Theo lời khai của Giang, kẻ giật dây vụ này là bồ ruột của cô ta, tên Bùi Khánh Dương (sinh 1984, ở phố Thụy Khê). Dương từng được gia đình cho đi du học New Zealand, nhưng được một năm thì bỏ về. Sau khi tiêu phá tiền gia đình, Dương “chỉ thị” cho Giang tìm cách làm ăn. Ngọc, chàng công tử sành điệu nhưng non nớt, được chọn làm “con mồi”. 40 triệu tiền đặt cọc chiếc xe, Giang cùng nhóm bạn Dương tiêu hết sạch trong vài ngày.

Gia đình Dương đã chuộc xe trả lại cho bố mẹ Ngọc. Công an đang hoàn tất hồ sơ, xem xét trách nhiệm của nhóm thanh, thiếu niên hư hỏng này.

(Theo Công An Nhân Dân)

Link Site
Bài nhiều người đọc
 
Video
Nữ sinh hại người tình nói lời sau cùng tại tòa
Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.
 
 
Lien he quang cao