Thứ hai, 1/4/2002, 08:37 GMT+7

Giết người vì tranh giành cabin điện thoại công cộng

Hơn 23 giờ đêm 29/3, vài người dân trên đường Doãn Kế Thiện, quận Cầu Giấy, Hà Nội, phát hiện một thanh niên máu tuôn đầy ngực nằm hấp hối gần cabin điện thoại. Trước đó, họ thấy 2 thanh niên, dáng vẻ vội vã chạy đi...

Anh bảo vệ trường dân lập Hecman Mailer ở gần đó đã báo cho Công an phường Mai Dịch. Nạn nhân lập tức được đưa đi cấp cứu, nhưng chưa tới cổng bệnh viện 198 thì chết. Giấy tờ trong áo anh ta ghi tên Bùi Xuân Cảnh, sinh 1977, ở Thường Tín, Hà Tây, đang làm việc tại một trung tâm tin học ở phố Lý Nam Đế.

Qua thông tin của người dân, công an đã phát hiện một thanh niên nghi vấn đang ngồi tại một điểm sửa xe máy. Anh ta là Trần Văn Thành, sinh năm 1975, sinh viên Đại học Kinh tế Hà Nội. Thành khai người bạn đi cùng là Nguyễn Hồng Trường, trú tại Cổ Nhuế, Từ Liêm, đã gây nên cái chết cho Cảnh.

Tối đó, Thành cùng Trường đi ăn nhậu về, qua cabin điện thoại thì thấy anh Cảnh đang gọi điện thoại. Trường đề nghị cho dùng nhờ thẻ điện thoại của Cảnh, và sau đó đôi bên cãi cọ. Trường chạy vào quán phở gần đó lấy dao nhọn đâm thẳng vào ngực anh Cảnh, rồi bỏ chạy. Tuy nhiên, xe của Thành bị hỏng nên Trường phải đi xe ôm...

Nguyễn Hồng Trường bị bắt sau đó, thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Công an đang hoàn tất hồ sơ để đưa kẻ giết người ra pháp luật.

(Theo Tiền Phong)

Link Site
 
 
 
Lien he quang cao