Thứ năm, 5/11/2009, 07:59 GMT+7

Người đàn bà massage bằng khoai tây tẩm thuốc mê

Giả làm nhân viên massage dạo, công nhân đến xin ở ghép... một phụ nữ trên 30 tuổi đã gây là hàng loạt vụ đầu độc bằng thuốc mê để cướp tài sản trên địa bàn TP HCM.

Liên tiếp trong thời gian qua, công an quận Bình Thạnh, Tân Bình, quận 1... đã tiếp nhận trình báo của người dân về việc bị một người đàn bà trên 30 tuổi (cùng nhận dạng như nhau), đã dùng chiêu massage tẩm thuốc mê để cướp tài sản. Nạn nhân đều là những phụ nữ độc thân, ở trọ.

Ngày 4/11, tại căn nhà ẩm thấp tại hẻm 83 trên đường Lê Quang Định, quận Bình Thạnh, cô giáo Mai Thị Thành (37 tuổi), vẫn chưa thể tin được số tài sản trong phòng của mình không cánh mà bay cùng người phụ nữ vừa đến ở chung.

Chị Thành vốn đang ở chung với hai bạn nữ nhưng do tiền nhà còn "nặng", chị đăng báo tìm người ở ghép. Chiều 29/10, một phụ nữ trạc ngoài 30, người gầy, tóc chấm ngang lưng, tới hỏi ở. Thỏa thuận xong, trưa hôm sau, chị này quay lại nhưng chỉ xách theo một giỏ đồ trên tay.

"Để tin tưởng, tôi yêu cầu cô đưa giấy chứng minh nhân dân. Nhưng cô ta nói là vừa bị đụng xe, cảnh sát giao thông đã giữ xe nên đợi đóng phạt xong sẽ đưa. Thậm chí, đến buổi ăn trưa, cô còn đem cá lóc và mực nấu cháo đãi cả nhà, coi như ra mắt", chị Thành kể.

Nơi mà chị Thành và người bạn ở chung bị choáng ngủ thiếp đi sau khi sử dụng qua massage bằng khoai tây của
Nơi mà chị Thành và người bạn ở chung bị choáng ngủ thiếp đi sau khi sử dụng qua massage bằng khoai tây của "cô bạn" mới biết mặt. Ảnh: An Nhơn.

Khi ở nhà chỉ còn 2 người, "cô bạn" mới này bắt đầu "xuất chiêu", phục vụ massage cho các chị. "Lúc cô ấy dùng khoai tây đắp lên mặt, chúng tôi liền thấy choáng váng và ngủ thiếp đi khi nào không hay", chị Thành cho biết.

Khoảng 3 tiếng sau giật mình tỉnh dậy, chị Thành và cô bạn thấy đầu đau như búa bổ. Chiếc xe máy, 3 điện thoại di động, dây chuyền, bông tai vàng, 260 USD, thẻ ATM và một số giấy tờ tùy thân khống cánh mà bay. Trong khi người lạ mới đến biến mất dạng.

Cùng với "ngón nghề" trên, một "nữ quái" đã cuỗm đi của chị Trần Thị Kim Xuyến (30 tuổi), cùng hai người nữ ở căn nhà trong hẻm 373 đường Lý Thường Kiệt, quận Tân Bình, 3 điện thoại di động, 1 xe máy, sợi dây chuyền, nhẫn, vòng đeo tai, 2,5 triệu đồng...

Theo lời kể của chị Xuyến, sau khi đăng tìm người ở ghép, khoảng 18 giờ ngày 1/11, có một phụ nữ trên 30 tuổi (cũng có dáng người mô tả như cô giáo Thành), xưng tên Huỳnh Anh là công nhân may đến xin ở chung.

Thấy có người đến ở, gánh nặng của mọi người về tiền bạc như được nhẹ đi. Sau một hồi bắt chuyện, chị ta xin "ra mắt" bằng việc đi chợ mua cá về nấu cháo coi mời cả nhà. Khi ăn uống xong được khoảng 1 tiếng, người này "gợi ý" mọi người dùng thử phương pháp đắp mặt nạ bằng khoai tây để da mịn hơn. Nhưng sau khi dùng qua, cả 3 gia chủ ngủ một giấc dài 8 tiếng mà không hay tài sản bị kẻ gian tẩu tán đi mất...

Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Chi (ngụ đường Cao Bá Nhạ, phường Cô Giang, quận 1) trình báo, mình cũng là nạn nhân của một "nữ quái" massage bằng khoai tây. Chị Chi đã bị "cuỗm" chiếc tay ga, nhẫn hột xoàn (trị giá 30 triệu), đôi bông tai, hai nhẫn vàng, bóp tiền có 100 USD...

Trước tình trạng liên tục xảy ra những vụ nạn nhân bị trộm tài sản bằng tài sản sau khi bị đầu độc bằng thuốc mê, cảnh sát cho rằng, kẻ lừa đảo thường có "vai diễn" khá hoàn hảo đánh vào tâm lý nhẹ dạ cả tin của đa số chị em phụ nữ.

Thượng tá Mai Văn Tấn, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC14) công an TP HCM cho biết, ngày 28/10, Bộ Công an đã bắt Đào Thị Ngừng (49 tuổi, ngụ Bình Dương) về hành vi dùng thuốc có chứa chất gây mê để cướp tài sản ở các tỉnh Bình Dương, Long An, Bến Tre...

Với tên giả là Hạnh, "nữ quái" này nhập vào dòng người đi lễ chùa, nhà khu dân cư, giả bị lỡ đường xin ngủ nhờ. Sau đó, Ngừng mời mọi người ăn bánh kẹo, trái cây hoặc uống cà phê có chứa chất gây mê. Khi nạn nhân "dính" thuốc mê man, Ngừng ra tay cướp tải sản.

"Người dân càng phải cảnh giác cao không nên tin người lạ mặt. Đối với những trường hợp xin ở ghép, thuê mướn chung nhà trọ mọi người cần tìm hiểu rõ ràng quê quán, nghề nghiệp... để cơ quan cảnh sát điều tra có cơ sở xác minh đối tượng khi xảy ra sự vụ", Thượng tá Mai Văn Tấn, nói.

An Nhơn

Lien he quang cao