Thứ bảy, 24/10/2009, 00:04 GMT+7

Cuộc bắt cướp ngoạn mục của cảnh sát giao thông

Phát hiện hai thanh niên vừa giật giỏ xách của một phụ nữ, tổ tuần tra giao thông Nam Sài Gòn lập tức đuổi theo hàng chục cây số, xuyên suốt những con hẻm, đường một chiều để thúc thủ tội phạm.

Gần 11 giờ trưa 23/10, chị Trần Thị Thanh Trúc (24 tuổi) đang chạy gần ngã tư Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ (quận 7) thì bất ngờ bị hai tên cướp cưỡi trên chiếc xe máy từ đằng sau phóng lên, giật phăng chiếc giỏ xách treo trên xe.

Nghe tiếng tri hô của nạn nhân, trung tá Phạm Công Bằng đang làm nhiệm vụ cùng tổ tuần tra giao thông gần đấy liền phóng xe đuổi theo. Đồng thời, người chỉ huy này thông báo cho 4 cảnh sát khác tổ chức đuổi bắt.

Cuộc rượt đuổi kéo dài suốt nửa giờ trên khắp các tuyến đường lớn bé của quận 7. Cùng đường, hai tên cướp lao cả vào đường một chiều nhằm cắt đuôi công an, tìm lối thoát. Khi bị bám sát, chúng tháo nón bảo hiểm, ném vào tổ tuần tra.

Đến khu vực chợ Tân Mỹ, phường Tân Phong, nhóm cảnh sát giao thông đã tóm gọn hai đối tượng gây án, thu hồi chiếc giỏ xách trong đó có số tài sản trị giá hơn 5 triệu đồng trả cho nạn nhân.

Tại cơ quan điều tra, danh tính hai tên này được xác định là Trần Thiện Tâm (20 tuổi) và Nguyễn Văn Phúc (17 tuổi) đều ngụ quận 4.

Vũ Mai

Lien he quang cao