Người đàn ông bị sát hại trong biệt thự Tây Hồ
 |
| Phạm Văn Tỉnh tại cơ quan điều tra. Ảnh: H.A |
Tỉnh tìm đến căn biệt thự anh ta từng xây dựng, sát hại người trông nhà, cướp hai điện thoại di động và một chiếc xe đạp. Án mạng xảy ra tại quận Tây Hồ, Hà Nội.
Nạn nhân bị chết là ông Phan Quang Huy, 54 tuổi, từ nhiều năm nay, ông trông coi một ngôi biệt thự đang trong quá trình xây dựng tại phường Quảng An, quận Tây Hồ.
Ngày 18/7, sau hai ngày gây án, thủ phạm Phạm Văn Tỉnh (25 tuổi) bị bắt khi đang lẩn trốn ở Nam Định. Sau khi di lý lên Hà Nội, kẻ giết người bị dẫn giải xuống hiện trường để thực nghiệm điều tra.
Tại cơ quan điều tra, Tỉnh khai từng làm thợ xây tại căn biệt thự 3 tầng này, khi túng tiền đã quay lại nảy sinh ý định trộm cắp. Tối 16/7, biết ông Huy trông nhà một mình, anh ta trèo lên tầng 2 đột nhập vào trong nhà. Bị phát hiện, Tỉnh đưa ra lý do, do đi chơi muộn và muốn ngủ nhờ, người bảo vệ già không chấp nhận. Lợi dụng lúc ông Huy quay đi, Tỉnh vớ thanh gỗ to gần đó bổ liên tiếp vào đầu ông.
 |
| Ngôi biệt thự nơi thủ phạm ra tay sát hại ông Huy. Ảnh: H.A. |
Cơ quan điều tra cho biết, nạn nhân nằm chết ở khu vực chiếu nghỉ, có nhiều vết thương ở đầu. Kẻ thủ ác đã lục đồ đạc trong ngôi nhà và lấy đi hai chiếc điện thoại di động, ví tiền cùng chiếc xe đạp.
Sáng hôm sau, Tỉnh mang hai chiếc điện thoại ra cửa hàng cầm đồ bán được 700.000 đồng và bắt xe khách về quê. Khi đang lên kế hoạch chuẩn bị trốn chạy tiếp, hắn bị cảnh sát bắt giữ.
Hoàng Anh