Rủ tình địch chuốc thuốc mê bồ cũ cướp tài sản
Cay cú vì bị chàng “phi công trẻ” giàu có bỏ rơi, Tuyến truy tìm “tình địch” rồi dụ dỗ cô này cùng hợp tác chuốc thuốc mê vị “đại gia” chiếm đoạt tài sản trị giá gần 1 tỷ đồng.
Mới đây, công an quận 9 (TP HCM) đã khởi tố vụ án, bị can và bắt tạm giam đối với Trần Thị Kim Tuyến (53 tuổi) và Trần Thị Thúy Lan (20 tuổi, cùng ngụ Đồng Nai) để điều tra về hành vi “cướp tài sản”.
 |
| Trần Thị Tuyến tại cơ quan điều tra. Ảnh: V.M. |
Theo cơ quan điều tra, ngày 3/7, ông Ban (37 tuổi, giám đốc một doanh nghiệp) đã đến công an quận 9 trình báo về việc mình bị chuốc thuốc mê bất tỉnh tại căn phòng trọ tại phường Phước Long A, quận 9. Sau một ngày mê man, nạn nhân phát hiện toàn bộ tài sản gồm: 40 triệu đồng tiền mặt, máy laptop, thẻ ATM với tài khoản 800 triệu đồng, 1 nhẫn vàng 2 chỉ, 1 sợi dây chuyền 3,7 chỉ, 1 điện thoại di động, chiếc xe Attila, một số giấy tờ nhà đất (tổng cộng gần 1 tỷ đồng) cùng… Lan, người tình “tuổi teen” của mình, đã biến mất.
Ngày hôm sau, Ban chỉ huy đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội công an quận 9 tiếp tục nhận được tin: Trần Thị Kim Tuyến, người tình cũ của ông Ban đã gọi điện thông báo Lan cùng toàn bộ tài sản của nạn nhân đang ở nhà bà này. Nếu ông Ban “biết điều” thì Tuyến sẽ trả lại của cải, còn như báo công an thì bà này sẽ đưa những tấm ảnh cùng đoạn phim quay cảnh ông “trần như nhộng” cho mọi người “chiêm ngưỡng”.
Được sự hỗ trợ của các cán bộ công an, ông Ban ra vẻ “ăn năn” vì trót phụ tình Tuyến và đề nghị cho gặp Lan để “ba mặt một lời”, sau đó sẽ “nối lại tình xưa” với bà này. Sau nhiều lần thuyết phục, người đàn bà đã đồng ý làm theo lời ông Ban. Tối 6/7, tại “điểm hẹn tình yêu”, công an đã kịp thời có mặt và yêu cầu tất cả về cơ quan điều tra làm việc. Rạng sáng ngày 7/7, cơ quan điều tra đã khám xét nơi ở của hai người đàn bà, thu giữ gần hết số tài sản họ đã cướp được của ông Ban.
 |
| Trần Thị Thúy Lan tại cơ quan điều tra. Ảnh: V.M. |
Bước đầu cả hai khai nhận, ba tháng trước, Lan cùng ông Ban thuê phòng trọ sống với nhau như vợ chồng. Cũng trong thời gian này, Tuyến tìm đến đánh ghen và cho biết mình là “người tình” của ông Ban suốt nhiều năm trời. Sau đó, Tuyến thường xuyên gọi điện cho Lan hết hăm doạ rồi lại dụ dỗ ngon ngọt để cô rời xa “đại gia”. Theo Tuyến, ông Ban là người đàn ông “đa tình” nên chắc chắn sẽ có ngày Lan bị “đá” giống như bà này.
“Mưa dầm thấm đất”, Lan bắt đầu chán nản và nảy sinh ý định “kiếm chác” trước khi rời xa người tình nên gọi điện bàn với Tuyến. Được sự đồng ý của “chị lớn”, Lan rắp tâm thực hiện âm mưu chuốc thuốc mê ông Ban, cướp tài sản.
Ngày 2/7, biết ông Ban thích ăn món canh rau đay, Lan nấu một nồi thật ngon rồi nghiền 3 viên thuốc ngủ bỏ vào. Bữa cơm hôm đó, Lan chỉ ngồi “phục vụ” chứ không đụng đũa vào món canh. Sau đó, ông Ban chở Lan đi công việc nhưng trên đường đi, do thấm thuốc nên phải quay về phòng trọ nghỉ. Sau khi lén gọi điện thông báo cho Tuyến biết mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch, Lan tiếp tục pha thêm thuốc ngủ vào ly trà lipton cho ông Ban uống.
Thấy vị “đại gia” đã bất tỉnh, Lan gọi Tuyến đến cùng thu gom “chiến lợi phẩm” và theo “chị lớn” về nhà. Hôm sau, cả hai mang thẻ ATM của ông Ban đi rút tiền nhưng không được nên Lan lấy hết số tiền mặt đi… thẩm mỹ. Các tài sản khác, cô này giao cho bà Tuyến giữ rồi bỏ trốn. Tuy nhiên, khi ra bến xe, Lan bị cướp hết tiền và điện thoại nên đành quay lại nhà Tuyến tá túc.
Vũ Mai
* Tên nạn nhân đã được thay đổi.