Thứ ba, 30/6/2009, 20:19 GMT+7

Tử hình hung thủ giết người cướp tài sản lấy tiền cưới vợ

Thấy người yêu có thai mà chưa có tiền làm đám cưới, Trần Văn Thanh nảy sinh ý định đi trộm để có tiền “đưa nàng về dinh”, nhưng đã xuống tay giết chết chủ nhà lấy tài sản.

Thanh ngồi chờ tuyên án. Ảnh: Vũ Mai.

Hôm nay, TAND TP HCM đã tuyên phạt Trần Văn Thanh (27 tuổi) mức án tử hình về các tội “giết người” và “cướp tài sản”.

Thanh từng có thời gian làm bảo vệ tại quán cà phê Như Ý (quận Phú Nhuận). Thời gian chuyển về Bình Dương làm công nhân, Thanh có người yêu và cô gái đã có thai. Không có tiền làm đám cưới, người này nảy sinh ý định đi trộm tài sản của người khác.

Ngày 2/6/2008, Thanh về TP HCM. Trước khi ghé vào chỗ làm cũ chơi và tìm “cơ hội ra tay”, người này mua một con dao giấu trong người. Thấy nhân viên cũ đến thăm, mọi người vui vẻ giữ Thanh lại chơi. Tối hôm sau, lợi dụng lúc vắng người, Thanh trèo qua hàng rào quán cà phê Như Ý, đột nhập lên sân thượng nhà chị Lan ở kế bên.

Thanh đang loay hoay tìm cách đột nhập vào trong thì chủ nhà mở cửa ra gội đầu nên người này dễ dàng lẻn xuống phòng chị Lan “kiếm ăn”. Khi chị chủ nhà trở xuống liền bị Thanh khống chế. Do chị Lan định bỏ chạy, Thanh vung dao đâm một nhát vào cổ nạn nhân khiến chị gục chết tại chỗ. Trước khi bỏ trốn về Bình Dương, hung thủ lấy đi 1 điện thoại di động, 1 máy nghe nhạc, 1 máy ảnh và vài vật dụng khác.

Vài ngày sau, bán “chiến lợi phẩm” xong, Thanh cùng người yêu vui vẻ đi mời đám cưới thì bị bắt.

Vũ Mai

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.

Link Site
Bài nhiều người đọc
Chuyện vui Pháp luật
 
Bạn đặt câu hỏi tư vấn tại đây. VnExpress.net giữ quyền biên tập
 
Lien he quang cao