Thứ ba, 30/6/2009, 09:24 GMT+7

Quán cà phê 'tươi mát' vùng thôn quê

Người đàn bà gần 40 tuổi chọn vùng quê hẻo lánh của xã An Ngãi, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định để bán thân cho những nông dân vốn chỉ quen với cây cuốc, cái cày.

Ngày 29/6, công an huyện An Nhơn đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Thọ (sinh năm 1971, quê Quảng Ngãi) về hành vi “chứa mại dâm”.

Theo điều tra ban đầu, trong khi mọi người tìm đến đô thị sầm uất thì tháng 6/2008, Nguyễn Thị Thọ lại về vùng nông thôn ở xã An Ngãi để làm ăn. Thuê căn nhà nhỏ mở quán cà phê nhưng chủ yếu Thọ dùng kinh doanh dịch vụ "em út".

Lần đầu tiên tại vùng quê hẻo lánh này mới có nơi "vui vẻ" như vậy nên thu hút đông đảo giới mày râu. Hầu hết khách đến quán là những người nông dân quen với cây cuốc, cái cày. Thủ đoạn của Thọ ban đầu là trang trí quán khá bắt mắt, khi có khách đến uống nước, Thọ lả lơi, chèo khéo. Nếu khách đồng ý mua dâm thì Thọ đáp ứng.

Do quán cà phê này ngày càng đông khách, một mình "phục vụ" không xuể nên Thọ bắt tay với những gái mại dâm khác, sẵn sàng đi khách khi Thọ gọi điện thoại. Giá mỗi lần "vui vẻ" là 150 ngàn đồng, các cô "đào" phải chi lại cho Thọ 40% tiền hoa hồng cho mỗi lần "má mì" này giới thiệu khách bán dâm.

Qua 1 năm hoạt động, quán cà phê này đã bị cơ quan chức năng phát hiện. Ngày 25/6, công an huyện An Nhơn đã bất ngờ ập vào, bắt quả tang Thọ đang cùng một cô khác, bán dâm tại quán. Hai khách mua dâm là nông dân ở xã khác, lần đầu đến quán do nghe mọi người đồn thổi, nơi này có em út chăm sóc nhiệt tình nên muốn thử cho biết.

Danh Toại

Link Site
Bài nhiều người đọc
Chuyện vui Pháp luật
 
Bạn đặt câu hỏi tư vấn tại đây. VnExpress.net giữ quyền biên tập
 
Lien he quang cao