Bênh mẹ, sát hại cha
Nhìn thấy cha khật khưỡng, lao vào chửi bới, đánh đập mẹ như mọi ngày, Nguyễn Minh Tùng (25 tuổi) chạy lại ngăn cha nhưng bị ông đánh. Trong phút chốc, người con lao xuống dưới nhà tìm dao...
 |
| Tùng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Danh Toại. |
Ngày 28/6, Công an huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định đã bắt khẩn cấp Nguyễn Minh Tùng về hành vi giết người.
Theo điều tra ban đầu, do không công ăm việc làm, ông Nguyễn Văn Giác suốt ngày chỉ biết lấy rượu làm bạn. Có gánh hàng bún, hàng ngày mẹ Tùng tần tảo buôn bán nuôi cả chồng và 4 đứa con trai. Mỗi buổi sáng, bà phải đưa cho chồng từ 10.000 đến 20.000 đồng để ông đi uống rượu. Nhưng mỗi khi về đến nhà, ông Giác đều say khướt, lao vào đánh chửi vợ, chửi mắng các con.
Đêm 27/6, lại chứng kiến cha hành hạ mẹ, Tùng chạy tới bênh mẹ, can ngăn cha nhưng đã bị ông Giác đánh trọng thương ở mặt và đầu. Tronng lúc không kìm chế, Tùng vùng dậy, lao xuống nhà dưới lấy con dao thái rau ném vào ông Giác nhưng không trúng.
Ông Giác nhặt chiếc dao lên và đuổi theo Tùng. Tùng vớ lấy con dao thứ hai đâm một nhát vào ngực cha.
Dù được đưa đi cấp cứu ngay nhưng nạn nhân đã tử vong sau đó 1 giờ.
Danh Toại