Thứ bảy, 27/6/2009, 16:14 GMT+7

Nữ tặc chuốc thuốc mê, cướp tài sản người tình cũ

Biết người tình cũ còn nặng lòng với mình, Nguyễn Thị Kim Chi hẹn anh này đến uống cà phê, bỏ thuốc vào ly nước khiến nạn nhân bất tỉnh rồi cướp tài sản.

Ngày 26/6, TAND quận Phú Nhuận (TP HCM) đã tuyên phạt Nguyễn Thị Kim Chi (24 tuổi, ngụ Đồng Nai) mức án 7 năm tù về tội “cướp tài sản”.

Nguyễn Thị Kim Chi tại tòa. Ảnh: Vũ Mai

Theo cáo trạng, mặc dù đã có chồng và hai con nhưng Chi vẫn lén lút quan hệ tình cảm với anh Long, người yêu cũ. Biết anh này còn nặng lòng với mình, Chi nảy sinh ý định lấy tài sản của người tình mà không sợ bị tố cáo.

Thực hiện ý định, chiều 1/12/2008, Chi lên TP HCM và rủ anh Long cùng đi uống nước. Khi anh này đang trên đường đến điểm hẹn, người phụ nữ đã nghiền nát 3 viên thuốc ngủ bỏ vào ly cà phê. Không chút nghi ngờ, anh Long đã uống cạn ly nước rồi lăn ra bất tỉnh. Ngay lập tức, Chi giả vờ hô hoán là người yêu bị “trúng gió” và nhờ nhân viên phục vụ chở anh đến một khách sạn thuê phòng nghỉ.

Tại đây, Chi lục túi người tình lấy 2.700.000 đồng rồi cuỗm luôn chiếc xe máy, bỏ trốn về Đồng Nai. Sau khi được đưa đi cấp cứu, anh Long đến công an trình báo sự việc. Ngày 31/12/2008, Chi bị bắt.

Tại toà, người đàn bà này đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Ngoài ra, Chi cũng khai nhận đã dùng thủ đoạn tương tự để lừa một người tình khác và sắp phải hầu toà lần nữa cùng về tội danh này.

Vũ Mai

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.

Lien he quang cao