Tài xế taxi hất cảnh sát lên capô đầu thú
Một tuần sau khi hất thượng sĩ cảnh sát lên nóc capô suốt 5 km, tài xế Nguyễn Khắc Cương (23 tuổi) đã đến công an Hà Nội đầu thú.
> 20 phút kinh hoàng trên capô của thượng sĩ cảnh sát/ Tài xế taxi hất cảnh sát lên capô suốt 5 km
Sáng 27/6, trong trang phục áo phông màu bã trầu và quần bò (bộ đồ hôm hất thượng sĩ Tuấn Anh lên nóc capô), Cương cùng anh trai đi taxi đến đồn cảnh sát 113 Công an Hà Nội. Trước đó, anh trai của Cương điện cho cảnh sát thông báo sẽ đưa em đến trình diện.
Khi cảnh sát đưa giấy để Cương viết lời khai, sau 10 phút, thanh niên mới viết được vài dòng. Gia đình cho biết, Cương mới học hết lớp 6. Kể từ khi xảy ra vụ việc, anh này bỏ trốn khỏi nhà. Chiếc taxi hiện vẫn ở quê - Hưng Yên.
Trao đổi với VnExpress.net, ông Vũ Thái Hưng - Phó công an quận Hai Bà Trưng cho biết, chiếc taxi dán mác Phú Đông mà Cương lái là taxi dù.
 |
| Thượng sĩ Tuấn Anh kể lại sự việc. Ảnh: Hà Anh. |
Một tuần trước đó (sáng 21/6), tại ngã tư Bùi Thị Xuân - Trần Nhân Tông (Hà Nội), thấy một taxi màu xanh đỗ sai vị trí, tổ công tác yêu cầu lái xe xuất trình giấy tờ. Bất ngờ, tài xế Nguyễn Khắc Cương chốt cửa, lùi xe lại khoảng một mét rồi phóng vọt xe lên phía trước.
Thấy vậy, Tuấn Anh nhảy vội lên nóc capô. Hai tay bám chặt vào hai thanh xà trên nóc xe, còn hai chân tỳ vào cần gạt nước. Chiếc taxi tăng tốc, vượt tất cả đèn đỏ, có lúc chạy tốc độ 60-70 km một giờ suốt quãng đường dài 5km. Chiếc xe chỉ giảm tốc khi đâm vào một cột bê tông tại gầm cầu Long Biên. Lợi dụng cơ hội này, thượng sĩ cảnh sát đã nhảy xuống đất.
Công an quận Hai Bà Trưng đang điều tra vụ việc.
|
Tháng 12/2008, đang chờ khách trên đường Tây Hồ, bị 2 cảnh sát 113 yêu cầu xuất trình giấy tờ, tài xế Tùng của Công ty Cổ phần taxi Hà Nội cũng đã nhấn ga, hất một cảnh sát lên nóc capô. Tháng 6/2007, tại ngã tư Láng Hạ - Láng (Hà Nội) cũng xảy ra vụ việc tương tự.
Hai tài xế này đều bị khởi tố về hành vi "chống người thi hành công vụ". |
Hà Anh