Bà nội bán cháu để trả nợ
Gửi đứa con 3 tháng tuổi ở quê để mẹ nuôi, vợ chồng anh Hùng lên Bà Rịa - Vũng Tàu sinh sống. Tuy nhiên, bà nội đã bàn với bà chủ quán nước cùng xóm bán cháu bé lấy 9 triệu đồng để trả nợ.
Do quen với Trần Văn Hòa, nhân viên bảo vệ ở Trung tâm Nuôi dưỡng, dạy nghề Bà Rịa - Vũng Tàu, hai người đàn bà trên đã đưa cháu bé đến đây để lấy 9 triệu đồng (mỗi người được một nửa). Nhận cháu bé, Hòa đưa về trung tâm làm thủ tục, khai là nhặt được cháu bé bị bỏ rơi.
Sáng 11/12, TAND tỉnh Đồng Tháp đã mở phiên tòa xét xử vụ án bà nội bán cháu đã gây xôn xao dư luận trong tỉnh nhiều tháng qua. Người ôm cháu nội đi bán lấy 9 triệu đồng là Phạm Thị Phí, 58 tuổi ở xã Tân Hòa (Thanh Bình, Đồng Tháp) đã bị phạt bốn năm tù về tội mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em.
Cùng tham gia đường dây này, hai bị cáo khác là Trần Văn Hòa và Phan Thị Duyên cũng bị phạt mỗi người 3 năm tù. Các bị cáo phải trả lại tiền thu lợi bất chính.
Tại phiên tòa, bị cáo Duyên nại rằng, mình không phạm tội mua bán trẻ em mà chỉ giúp đỡ bà Phí có tiền để tiêu xài và trả nợ. Còn bị cáo Phí cho rằng vì quá khó khăn nên mới làm như thế, không nghĩ là có tội. Riêng bị cáo Hòa nói, mình chỉ làm từ thiện muốn giúp đỡ những người gặp hoàn cảnh khó khăn...
Tuy nhiên tòa đã bác lý lẽ trên.
(Theo Pháp Luật TP HCM)