Thứ năm, 11/12/2008, 09:04 GMT+7

Vị 'giám đốc' lừa với sở thích đi taxi

Từ niềm đam mê đi lại bằng taxi dù trong túi không có đồng nào, Võ Ngọc Lân luôn mang catáp đen, đóng giả là một vị giám đốc, gọi xe đi khắp nơi rồi tìm cách bỏ trốn.

Lân tại cơ quan điều tra. Ảnh: Nhơn Hội.

Ngày 10/12, cảnh sát Bình Định đã bắt giam 4 tháng Võ Ngọc Lân, 45 tuổi để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, Lân vốn có sở thích chỉ muốn đi lại bằng taxi nên thường đóng vai những vị giám đốc hào hoa, gây ra hàng chục vụ lừa đảo tại Bình Định, Phú Yên.

Cụ thể, ngày 6/9, Lân tự xưng là giám đốc công ty Vinasun đóng ở Khánh Hòa thuê taxi Thuận Thảo do anh Nguyễn Quốc Đệ làm tài xế từ Phú Yên đi Quảng Ngãi. Trên xe, Lân tâm sự mình đi làm việc với đối tác và đón em gái ở Anh quốc về Sài Gòn. Trên đường, lấy lý do chưa rút được tiền ở công ty, Lân đã mượn của anh Đệ hơn 5 triệu đồng. Đến ngày 10/9, tại nhà nghỉ Thành Danh (ở phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, Bình Định), lợi dụng lúc tài xế phải nghỉ ngơi, Lân bỏ trốn. Tổng cộng cả tiền taxi, Lân lừa của anh Đệ 12.800.000 đồng.

Tiếp đó, đêm 19/11, vẫn khoác "mác" giám đốc, Lân thuê taxi của hãng Mai Linh do anh Nguyễn Văn Thông làm tài xế đi nhiều nơi, hết 1 triệu tiền cước nhưng không trả tiền mặt mà trả bằng chiếc nhẫn vàng. Qua kiểm tra, anh Thông phát hiện đó là vàng giả liền chở anh ta đến Công an thị trấn Bồng Sơn (Hoài Nhơn) báo cáo sự việc. Để tránh sự truy bắt cơ quan công an, vị giám đốc này lấy trong cặp đen một chai thuốc trừ sâu mang sẵn ra uống nên được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Theo điều tra, Lân còn thực hiện 7 vụ lừa đảo khác với số tiền hơn 500 triệu đồng của nhiều người, trong đó có những cô gái nhẹ dạ cả tin bị lừa cả tiền lẫn tình. Kẻ lừa đảo chuyên nghiệp này từng có 2 tiền án về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đã ngồi tù 13 năm.

Nhơn Hội

Link Site
Bài nhiều người đọc
Chuyện vui Pháp luật
 
Bạn đặt câu hỏi tư vấn tại đây. VnExpress.net giữ quyền biên tập
 
Lien he quang cao