Thứ ba, 18/11/2008, 09:04 GMT+7

Bắn người trong bụi rậm vì tưởng là chim

Trong lúc lom khom làm cỏ, Nguyễn Thạch Ánh ở huyện Tánh Linh (Bình Thuận) đã bị một phát đạn xuyên từ phía sau.

Sáng 17/11, Ánh đã được chuyển tới Bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị sau khi được các bác sĩ lấy đầu đạn ra khỏi bụng.

Người bắn Ánh là Nguyễn Đình Thế. Tại cơ quan điều tra, Thế khai nhận, chiều 14/11, anh ta đi bắn chim, thấy trong bụi rậm động đậy, nghĩ là gặp “con mồi” nên bắn liên tiếp bốn phát đạn.

Sau đó, Thế mới phát hiện mình bắn trúng... người.

(Theo Pháp Luật TP HCM)

Link Site
Bài nhiều người đọc
Chuyện vui Pháp luật
 
Bạn đặt câu hỏi tư vấn tại đây. VnExpress.net giữ quyền biên tập
 
Lien he quang cao