Thứ tư, 3/9/2008, 15:29 GMT+7

Một người nước ngoài 'truy sát' gia đình vợ

Bực bội vì gia đình vợ cứ kéo tới quán nhậu mà không trả tiền lại hay chửi bới đánh đập con mình nên sau một chần nhậu, Jee vác hung khí chém tất cả mọi người.

Hôm nay, TAND TP HCM đã tuyên phạt Wong Mok Jee (57 tuổi, người Malaysia) mức án 7 năm tù về tội "giết người chưa đạt".

Jee bị dẫn giải về trại giam. Ảnh: Vũ Mai.

Sinh ra và lớn lên tại Malaysia nhưng hơn 10 năm trước, Jee qua Việt Nam và sống chung với chị Hân, có một người con chung.

Quá trình kinh doanh một quán nhậu tại quận 1, TP HCM, Jee luôn là người chí thú chăm lo mọi chuyện. Do ở chung với gia đình vợ nên có "bức bối", lại thấy "nhạc phụ" và người em vợ thường xuyên kéo bạn về quán ăn nhậu, không trả tiền.

Cho rằng những người trong gia đình vợ đang "xử ép" mình, Jee mang mối hận trong lòng nhưng vẫn chịu đựng. Ngày 12/3/2007, thấy em vợ tiếp tục có thái độ chửi bới, đánh đập con mình, Jee bực tức lấy bia ra uống. Đến 2 giờ sáng hôm sau, Jee say khướt nên vào nhà bếp xách búa đi tìm em vợ. Thấy người này đang nằm ngủ, Lee giáng nhiều nhát búa xuống đầu.

Lúc này, những người trong gia đình đổ xô ra ngăn cản, Jee liền xách dao uy hiếp dồn tất cả vào nhà tắm. Sợ chồng gây ra án mạng, chị Hân và anh em lao ra ôm lấy Jee nhưng cũng bị vài nhát dao vào người. Khi mọi người sợ hãi bỏ chạy, Jee xách dao đuổi theo.

Nhận được tin báo, công an phường đã tới ngay hiện trường bắt khẩn cấp Jee và đưa những người bị thương đi cấp cứu.

Tại phiên tòa hôm nay, Jee khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình nhưng cho rằng "tôi đã quá tức giận khi mọi người đang tìm cách tống tôi ra khỏi nhà". Có mặt tại tòa, đại diện lãnh sự quán Malaysia tại TP HCM và tất cả những nạn nhân trong cuộc "truy sát" đã xin HĐXX xem xét giảm mức án cho Jee vì họ cũng có một phần lỗi.

Vũ Mai

* Tên người vợ đã được thay đổi.

 
 
 
 
 
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Người mẫu bán dâm từng thi hoa hậu Kinh hoàng các vụ cướp taxi
Sát thủ mê chim yến Nữ gia sư bị người yêu đốt xác
Xác chết không đầu Hiệp "Gà" ngày ra trại