Thứ bảy, 30/8/2008, 15:08 GMT+7

Bịt mặt, đánh ghen như phim hành động

Nghi ngờ bà chủ nhà có tình ý với bồ của mình, bà Hà lợi dụng trời tối, mặc quần áo đen, bịt mặt, dùng dây điện siết cổ nạn nhân. Theo lời khai của hung thủ, "kịch bản" giết người dựa theo bộ phim hành động vừa xem.
> Nữ chánh án đánh ghen vỡ đầu nữ tiếp viên/ Ghen ngược, hành hung vợ người tình

Ngày 28/8, Trần Thị Thuý Hà, 49 tuổi đã bị công an quận Đống Đa, Hà Nội khởi tố về hành vi giết người.

Theo cơ quan điều tra, ngày 18/8, bà Hoa, 58 tuổi, chủ ngôi nhà ở phường Quang Trung, Đống Đa vừa về đến nhà, chưa kịp bật điện, bất ngờ bị một người từ phía sau dùng bao tải dứa chụp kín và xiết cổ bằng dây điện.

Bà Hoa một tay giữ lấy sợi dây, tay kia cố hết sức nhấc chiếc bao tải ra khỏi đầu và phát hiện kẻ định sát hại mình mặc một bộ đồ màu đen, đầu đội mũ lưỡi trai, mặt bịt kín, chỉ hở đôi mắt.

Bà Hoa nhận ra đó là Trần Thị Thuý Hà, người thuê nhà của bà trên tầng 2. Người phụ nữ 58 tuổi đạp mạnh vào bụng kẻ bịt mặt khiến hung thủ phải buông tay và chạy ra sân kêu cứu.

Ngay sau đó bà Hà đã bị cảnh sát bắt giữ nhưng cho rằng mình chỉ đùa. Ngày 27/8, Hà đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo Hà, chị ta thuê nhà của bà Hoa từ tháng 9/2007. Đến tháng 6 năm nay, bà Hoa dọn về ở tầng 1, còn Hà thuê trên tầng 2. Hai người khá thân thiết vì đều có những trục trặc trong cuộc sống riêng tư.

Hà có người tình quê Nam Định, thỉnh thoảng lên Hà Nội sống chung như vợ chồng. Do nghi ngờ "bạn trai" có tư tình với bà Hoa nên Hà đã tìm cách trả thù. Theo cơ quan điều tra, Hà khai, mới xem bộ phim nước ngoài về sự trả thù tình ái bằng cách bịt mặt, siết cổ nên làm theo.

Nam Anh

* Tên nạn nhân đã thay đổi

 
 
 
 
 
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Người mẫu bán dâm từng thi hoa hậu Kinh hoàng các vụ cướp taxi
Sát thủ mê chim yến Nữ gia sư bị người yêu đốt xác
Xác chết không đầu Hiệp "Gà" ngày ra trại