Thứ tư, 16/7/2008, 09:41 GMT+7

Nữ sinh 17 tuổi thoát khỏi 'yêu râu xanh'

Nạn nhân đang trình báo tại cơ quan điều tra. Ảnh: Pháp Luật TP HCM

Biết không thể chống cự được kẻ đồi bại, Hương giả vờ ngất đi. Lợi dụng lúc "yêu râu xanh" sơ hở, em vùng dậy bỏ chạy, lao đến nhà một người dân.
> Một đêm bị 2 lần hiếp dâm tập thể
> Ông già 'quấy' cô bé chăn bò

Tranh thủ dịp nghỉ hè, Hương, 17 tuổi, học sinh lớp 11 ở Long An xin đi học thêm ở một trường tại quận Gò Vấp, TP HCM.

Ngày 12/7, Hương về thăm nhà. Khi em về tới Hóc Môn, đón xe buýt đi tiếp Long An thì đã trễ. Một người đàn ông trên 40 tuổi chạy xe ôm rà đến và đồng ý chở với giá 30.000 đồng. Tới quãng đường vắng, đột ngột tài xế xe ôm chạy chậm lại rồi rẽ vào một con đường đất đỏ. Hương la lên nhưng gã xe ôm tăng tốc.

Xe đến bờ kênh đầy ổ gà, gã vừa dừng lại thì Hương bỏ chạy. Gã xe ôm dọa giết và cướp 500.000 đồng, điện thoại di động và sợi dây chuyền vàng và bắt cô gái quan hệ.

Hương giả vờ ngất nằm im. Trong ánh sáng lờ mờ, nhìn thấy gã đàn ông đang cởi quần áo, lợi dụng lúc đó Hương chồm dậy, chạy thục mạng vào nhà một người dân cầu cứu. Khi bà con ở ven kinh Xáng chạy đến, bủa vây truy tìm, gã xe ôm đã bỏ trốn.

Cha của Hương đã đến Công an huyện Hóc Môn trình báo, đồng thời cảnh báo các cô gái trẻ khi đi đường xa trên xe của người lạ vào thời điểm khuya vắng.

* Tên nạn nhân đã thay đổi

(Theo Pháp Luật TP HCM)