Tử hình hung thủ giết họ hàng vợ cướp tài sản
Bị người giúp việc phát hiện hành vi trộm tài sản, Cường chạy xuống bếp lấy dao chém xối xả vào người chị này, thấy cháu Huân khóc thét khi chứng kiến sự việc, hung thủ không ngần ngại giết chết cậu bé bằng 16 nhát dao.
> Tuyên án tử hình kẻ hại bạn giấu xác dưới đáy sông
Hôm nay, TAND TP HCM đã tuyên buộc Hồ Minh Cường (25 tuổi, ngụ Vĩnh Long) mức án tử hình về hai tội "giết người" và "cướp tài sản".
![]() |
| Cường nghe tuyên án. Ảnh: Vũ Mai. |
Trưa ngày 22/5/2006, Cường tìm đến nhà chị họ của vợ để chuộc giấy tờ xe bị mất, do có hẹn với người đàn ông đã nhặt được. Tuy anh chị không có nhà, Cường vẫn được chị Hương (19 tuổi, người giúp việc, cũng là chị họ của vợ Cường) mở cửa vào ngồi chơi với cháu Huân (3 tuổi, con chủ nhà).
Vừa xem tivi, Cường vừa bày trò trốn tìm với Huân. Khi cháu bé thích thú chạy trốn vào phòng bố mẹ, Cường chạy theo tìm và phát hiện trong tủ quần áo có nhiều tiền, vàng nên nảy sinh ý định chiếm đoạt. Lợi dụng lúc chị Hương dọn dẹp nhà không để ý, Cường cho tất cả vào túi.
Bất ngờ, chị Hương vào phòng phát hiện và tri hô. Thấy vậy, Cường xô ngã chị này rồi chạy xuống bếp lấy một con dao chặt xương quay lại chém tổng cộng 14 nhát, khiến chị chết ngay tại chỗ. Sau đó, Cường kéo xác chị Hương đặt lên giường.
Chứng kiến từ đầu đến cuối, cháu Huân sợ hãi khóc thét. Lo sợ sự việc bị phát hiện, Cường tiếp tục cầm dao chém 16 nhát vào người cậu bé cho đến khi em chết hẳn. Xong việc, người em rể họ này đặt xác Huân nằm cạnh thi thể chị Hương, đốt một bó nhang vứt lên nệm nhằm gây cháy phi tang rồi trốn khỏi hiện trường.
Trên đường trốn chạy, Cường vứt con dao gây án xuống rạch thoát nước trên đường Phan Văn Trị, quận Gò Vấp, rồi mang số tiền vừa cướp được mua 1.000 USD, còn nữ trang thì đổi lấy 1 lượng vàng SJC, giấu tất cả trong chụp đèn pha xe gắn máy. Số tiền còn dư, Cường bỏ vào bóp để dành tiêu xài. Tuy nhiên, ngay trong đêm đó, cơ quan điều tra quận Gò Vấp đã bắt giữ Cường và thu hồi lại số tài sản trên.
Tại tòa, Cường khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội nhưng không lý giải được hành động giết người quá dã man của mình. Ngay cả vị luật sư bào chữa cho bị cáo cũng phải thú nhận với Hội đồng xét xử mình hoàn toàn không tìm được một tình tiết giảm nhẹ nào ở thân chủ.
Vũ Mai
* Tên nạn nhân đã được thay đổi.
- Hỗn chiến trên phố, một người bị chém chết (15/07)
- Giết người để được 'phê' ma túy miễn phí (15/07)
- Vờ mua thuốc lá, quấy rối nữ sinh lớp 8 (15/07)
- Bắt kẻ cung cấp súng cho sát thủ bắn chết cán bộ hải quan (15/07)
- Giết người tại quán bar (14/07)
- Siêu trộm xe máy sa lưới (14/07)
- Kẻ cầm đầu đường dây buôn trẻ sơ sinh bỏ trốn (14/07)
- Phá ổ mại dâm ven đô (14/07)
- Cậu bé 15 tuổi bị điều tra về hành vi hiếp dâm (14/07)
- Hạnh 'Nhật' tiếp tục hầu tòa (14/07)
- Những vụ trả thù bằng axit (14/07)
- Phát hiện bộ xương người bên sông Đuống (13/07)
- Học sinh trấn tiền của đôi tình nhân (13/07)
- Một Việt kiều lừa đảo (13/07)
- Hé lộ đường dây làm giả hồ sơ trẻ sơ sinh làm con nuôi (12/07)



E-mail
Bản In

















Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo