Thứ năm, 3/7/2008, 11:42 GMT+7

Giả làm khách mua chim, tấn công cả gia đình nhà chủ

Tối 1/7, một thanh niên đến gõ cửa nhà anh Trung (khu tập thể Thành Công, Hà Nội) ngỏ ý mua chim cảnh. Chủ nhà lấy chìa khoá mở cổng và đưa khách lên tầng 4 xem hàng.

Theo cơ quan điều tra, sau khi lên tầng 4, vị khách đã dùng búa đánh vào đầu anh Trung, khiến anh gục ngã tại chỗ. Người đàn ông này lao xuống tầng 3, dùng búa đập vào đầu chị Hà (vợ anh Trung) khi chị đang nấu ăn ở bếp, sau đó dùng dây điện lò vi sóng xiết cổ. Hắn tiếp tục vào phòng ngủ tấn công cháu Khánh Linh, 7 tuổi.

Tại tầng 2, con gái thứ hai của anh Trung là Tăng Vũ Minh Phương, 5 tuổi, cũng bị vị khách mua chim cảnh nhốt vào nhà tắm rồi tiến hành lục soát tài sản. Mặc dù bị thương nặng nhưng chị Hà vẫn cố đi xuống tầng 2 dùng điện thoại cố định báo cho người dân.

Ngay sau khi nhận được tin báo, công an quận Ba Đình phối hợp cùng công an thành phố tiến hành khám nghiệm hiện trường. Sáng 3/7, trao đổi với VnExpress, lãnh đạo công an quận Ba Đình cho biết vẫn chưa tìm được hung thủ. Công an quận và thành phố đang tích cực điều tra vụ việc.

Vợ chồng anh Trung và bé Linh đang cấp cứu tại bệnh viện.

Tuấn Anh


 
 
 
 
 
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Người mẫu bán dâm từng thi hoa hậu Kinh hoàng các vụ cướp taxi
Sát thủ mê chim yến Nữ gia sư bị người yêu đốt xác
Xác chết không đầu Hiệp "Gà" ngày ra trại