Thứ năm, 26/6/2008, 17:40 GMT+7

Tội phạm cuối cùng trong vụ buôn 800 kg heroin lãnh án

Mang ơn người đồng hương đã cưu mang gia đình mình lúc khó khăn, Hòa tham gia, tiếp tay cho đại ca Hải "Luận" bán trót lọt 140 bánh heroin (trong số hơn 2.300 bánh). Đây là tập đoàn buôn bán "hàng trắng" lớn nhất nước từ trước đến nay.

Hòa chờ tuyên án. Ảnh: V.M.

Hôm nay, TAND TP HCM đã tuyên phạt Lưu Như Hòa (54 tuổi, ngụ Đắk Lắk) mức án 20 năm tù về tội "mua bán trái phép chất ma túy".

Hòa là đồng hương của Nguyễn Văn Hải (Hải Luận). Tháng 11/2002, Hải tìm đến nhà Hòa ở Đắk Lắk cho tiền và rủ lên TP HCM chơi. Vài ngày sau, Hải, Hòa cùng Nguyễn Văn Dũng (tức Dũng Lừng) và tài xế kéo nhau ra Quảng Trị đi lấy heroin. Trong chuyến này cả bọn làm ăn trót lọt 80 bánh heroin. Hòa được Hải cho 200 USD và một đồng hồ.

Ba tháng sau đó, người này lại giúp sức cho đại ca "xuôi chèo mát mái" 60 bánh ma túy nữa. Sau chuyến đi này, Hải cho Hòa 3 triệu đồng và cho vay thêm 30 triệu đồng làm vốn.

Cuối tháng 8/2003, Hòa đọc báo biết tập đoàn ma túy của mình bị bắt nên đã nhanh chân trốn ra Hà Tây. Một thời gian sau quay về Đắk Lắk làm thuê thì bị bắt.

Trước đó, ngày 25/5/2005, khi xét xử đường dây gồm 29 bị cáo này, tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã tuyên tử hình 16 bị cáo, 11 án chung thân.

Vũ Mai

 
 
 
 
 
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Người mẫu bán dâm từng thi hoa hậu Kinh hoàng các vụ cướp taxi
Sát thủ mê chim yến Nữ gia sư bị người yêu đốt xác
Xác chết không đầu Hiệp "Gà" ngày ra trại