Thứ hai, 23/6/2008, 09:11 GMT+7

Tạt axit vào nhà bố vợ làm 7 người bị thương

Không muốn ly dị nhưng vợ cứ khăng khăng đòi chia tay, Lê Văn Bình, 28 tuổi ngụ ở Hòa Thành, Tây Ninh, đã dùng bình axit tạt vào nhà nhạc phụ, khiến 3 trẻ em và 4 người lớn bị thương.

Sự việc xảy ra trưa ngày 22/6. 7 nạn nhân được đưa vào bệnh viện địa phương cấp cứu, tuy nhiên do vết bỏng quá nặng nên đã phải chuyển đến khoa Bỏng, Bệnh viện Chợ Rẫy và Nhi Đồng 1, TP HCM. Sáng nay, tình hình sức khỏe của các bệnh nhân đều ổn định.

Ông Linh, bố vợ của Bình cho biết, thời gian gần đây, hai vợ chồng Bình - Mai thường xuyên cãi nhau. Mai nhiều lần đòi ra tòa ly dị nhưng Bình không chịu. Đến hôm qua khi mâu thuẫn trở nên gay gắt, Bình miễn cưỡng ký đơn ly hôn nhưng sau khi viết xong thì lầm bầm đòi tự tử rồi đi đâu đó.

Khoảng 13h, một người hàng xóm thấy Bình quay về, tay mang theo một bình đựng dung dịch lỏng. Sau vài phút, mọi người nghe tiếng trẻ em khóc thét. Bình đã bất ngờ tạt chai axit vào cửa sổ nhà bố mẹ vợ.

Lúc đó ông Linh và con của Mai - Bình ngủ ở nhà trước nên thoát nạn. 7 người bị thương gồm 3 bé là cháu trong nhà, Mai cùng mẹ và 2 người em gái.

Sau khi ra tay, chàng rể "quý" quăng bình axít bỏ chạy nhưng nhiều người dân đã đuổi theo bắt được. Vụ việc đang được công an huyện Trảng Bàng điều tra.

Phương Nghi

* Tên các nhân vật đã được thay đổi.

Link Site
Bài nhiều người đọc
Chuyện vui Pháp luật
 
Bạn đặt câu hỏi tư vấn tại đây. VnExpress.net giữ quyền biên tập
 
Lien he quang cao