Thứ bảy, 10/5/2008, 15:40 GMT+7

Người môi giới bán thận bị tố cáo môi giới mại dâm

Hai cha con Hồ Thị Khánh Minh - người yêu của chàng sinh viên Tô Công Luân - tố cáo người môi giới cho Luân bán thận lừa cô bán dâm tại Hà Nội trên hành trình sang Trung Quốc tìm anh.
>Hành trình bán thận qua lời người môi giới

Thượng tá Huỳnh Trí Thạnh, Trưởng công an quận Gò Vấp, TP HCM cho biết, sau khi nhận lá đơn trên đã chuyển cho cơ quan cảnh sát điều tra công an TP HCM tiếp tục thụ lý giải quyết.

Trước đó, thông qua Tám - một người môi giới mua bán thận tại Việt Nam, bà Nguyễn Thị Thúy, 57 tuổi, tạm trú tại quận Gò Vấp, TP HCM đã giới thiệu 5 người Việt Nam trong đó có sinh viên Tô Công Luân sang Trung Quốc bán thận. Sau ba tuần, ba người trong nhóm trên đã về Việt Nam và báo cho bà Thúy biết riêng trường hợp của Luân đang bị tai biến trong quá trình mổ lấy thận. Trước sự thúc ép, Tám đã liên lạc với ông Phong - làm việc tại một bệnh viện Trung Quốc để bà Thúy cùng Minh tìm gặp Luân. 

Khoảng giữa tháng 1, hai người bắt đầu bay ra Hà Nội và đi đường bộ qua Trung Quốc. Toàn bộ chi phí chuyến đi này do ông Phong chi trả. Theo tố cáo của Minh, khi đến Hà Nội, bà Thúy gọi điện cho một người đàn ông đến và bảo Minh đi theo người đàn ông này. Giữa nơi xa lạ, lại bụng mang dạ chửa, Minh nghe lời để ông này chở Minh đến một phòng trọ. Tới nơi Minh mới biết mục đích của ông chở cô tới đây là để mua dâm.

Tuy nhiên cũng theo cô, do kể chuyện mình đi tìm người yêu và đang có thai 3-4 tháng nên người đàn ông này đồng ý "không làm gì cả" và đến sáng hôm sau, vẫn trả tiền cho bà Thúy 500 nghìn đồng.

Luân được đưa từ Trung Quốc về với tình trạng bại não, những vết mổ chằng chịt trên cơ thể và một quả thận đã bị cắt. Ảnh: Thiên Chương.

Trao đổi với VnExpress bà Nguyễn Thị Thúy cho biết rất bất ngờ trước việc Minh tố cáo bà môi giới lừa ép cô bán dâm.

"Tôi quen cả hai đứa khi thằng Luân đi bán máu ở bệnh viện, thương hai đứa lắm. Dạo trước, bé Minh cãi lộn với gia đình thằng Luân, còn về nhà tôi khóc lóc, thấy nó có bầu, lại xa quê nên tôi cho nó tá túc ở nhà tôi cả tháng trời, vậy mà bây giờ nó lại đối xử với tôi như vậy", bà Thúy kể.

Theo bà, toàn bộ hành trình từ TP HCM đi Trung Quốc, sau khi bà và Minh tới Hà Nội, hai người đã vội vàng ra khu vực đê Yên Phụ, quận Hoàn Kiếm, đón xe đi Tân Thanh, Lạng Sơn theo hướng dẫn hành trình của ông Phong. Thời gian ở Hà Nội chỉ khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ còn ở Tân Thanh mới phải lưu trú đến 3 ngày vì để chờ giấy thông hành trước khi bắt đầu hành trình qua Trung Quốc.

Tại đây, bà và Minh ở trọ một nhà người quen của người chủ xe đò và do nơi xa xứ lạ, hai cô cháu lúc nào cũng ở gần nhau. "Minh còn nói với tôi, cánh xe ôm ở gần đó còn hỏi nó xem tôi có phải cô ruột của nó không, có phải tôi đưa Minh lên đây để bán sang Trung Quốc không, có gì cứ báo cho các chú để các chú báo công an", bà Thúy nói.

Bà Thúy cũng cho biết, hiện cơ quan công an chưa triệu tập bà để điều tra về thông tin tố cáo trên.

Về phần sinh viên bán thận Tô Công Luân, sau khi thấy khả năng hồi phục các tai biến trong quá trình mổ lấy thận của sinh viên Tô Công Luân khó khăn, gia đình đã đưa Luân trở về chăm sóc ở gia đình tại Bình Thuận. Tiên lượng đối với khả năng hồi phục não của Luân hầu như bằng không. 

Đức Quang

 
 
 
 
 
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Người mẫu bán dâm từng thi hoa hậu Kinh hoàng các vụ cướp taxi
Sát thủ mê chim yến Nữ gia sư bị người yêu đốt xác
Xác chết không đầu Hiệp "Gà" ngày ra trại