Một nữ sinh hai lần bị tạt axit
 |
| Minh họa. Ảnh: hctv.com.vn |
Khi đang trên đường đi dạy thêm về, Linh bị một người đi xe máy bám theo và tạt axít. Toàn bộ nửa mặt và cánh tay trái của cô gái trẻ bị biến dạng.
> Chánh văn phòng Sở Nội vụ bị tạt axít / Một nữ sinh bị khủng bố liên tiếp
Sự việc xảy ra khuya 7/5 tại thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. Nạn nhân Linh, 22 tuổi, cho biết bị hung thủ tạt axit 2 lần. Lúc đầu do không trúng, cô nghĩ là thanh niên đi đường trêu ghẹo ném nước vào mình nên không để ý. Khi cô đi được một đoạn, hung thủ tiếp tục đi từ sau phóng vượt lên trước rồi quay lại hắt axít vào mặt và tay. Linh ôm mặt và chạy vào nhà dân gần đó. Sau đó, cô được đưa tới Viện bỏng quốc gia.
Thạc sỹ Đỗ Lương Tuấn, Trưởng khoa Bỏng - Viện Bỏng quốc gia, cho biết: "Bệnh nhân vào viện trong tình trạng bỏng do axít 4%, độ 23, xung quanh bờ mép vết thương tấy đỏ".
Ngày 8/5, công an thành phố Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) đã đến giường bệnh lấy lời khai của nạn nhân. Linh cho biết: "Từ trước tới giờ, em không có mâu thuẫn với ai. Em chỉ nghi ngờ một người từng là người yêu cũ ở cùng quê".
Năm 2005, Linh yêu một người thanh niên, 28 tuổi ở gần nhà. Nhưng sau một thời gian, thấy anh này không chuyên tu làm ăn mà thường rượu chè, đề đóm, khuyên giải không được, cô đã nói lời chia tay. Sau đó, anh này nhiều lần gọi điện cho cô nhưng cô không trả lời. Anh ta đã nhắn tin cho cô bằng những lời lẽ thóa mạ và tục tĩu.
Trước khi xảy ra sự việc, anh này đã lên ký túc xá nơi cô trọ học để tìm. Anh ta nhắn tin nhưng không được cô hồi âm. Hiện, Linh là sinh viên năm thứ nhất ở Vĩnh Phúc. Cô làm lớp trưởng và thường xuyên đi dạy thêm vào buổi tối.
* Tên nạn nhân đã thay đổi
Nam Anh