Thứ sáu, 9/5/2008, 09:09 GMT+7

Nửa đêm sát hại 4 người họ hàng

Sát thủ 25 tuổi vung dao chém khiến 3 thế hệ trong gia đình nhà bà Bùi Thị Mũn bất tỉnh. Trước khi rời khỏi hiện trường, hắn quấn một nạn nhân vào chăn, rồi tẩm xăng đốt.
> Cô gái giết người yêu ngay trên giường

Tối 3/7/2007, Trần Văn Huy (25 tuổi, Vĩnh Bảo, Hải Phòng) đến nhà bác họ là bà Bùi Thị Mũn (55 tuổi, xã Tân Liên, Vĩnh Bảo) xin ngủ nhờ. Bà Mũn bảo Huy lên gác ngủ cùng phòng với vợ chồng anh Lương Văn Trọng, chị Nguyễn Thị Liên và cháu Lương Thùy Linh, 3 tuổi.

Huy ngủ ở sập gỗ, còn vợ chồng anh Trọng và cháu bé ngủ ở trên giường. Đến đêm, Huy gọi anh Trọng dậy nói "bị bóng đè, lạ giường không ngủ được" và bảo anh Trọng sang ngủ cùng. Khoảng 3h sáng, thấy anh Trọng ngủ say, Huy dậy lấy con dao phay ở trong túi xách chém vào cổ anh Trọng. Thấy tiếng động, chị Liên vùng dậy hỏi Huy: "Anh Trọng làm sao thế?". Kẻ giết người tiếp tục vung dao chém liên tiếp vào người chị. Cháu Linh tỉnh giấc, sợ quá khóc thét lên. Kẻ thủ ác tiếp tục dùng dao chém nhiều nhát khiến cháu thiệt mạng tại chỗ. Bà Mũn nghe thấy tiếng động chạy lên, bị tên Huy dùng dao chém.

Sau khi chém xong, thấy 4 người nằm bất động, tên Huy lục soát trên gác và dưới nhà, nhưng không lấy được gì, liền quay trở lại lấy sợi dây chuyền vàng trên cổ bà Mũn, có trị giá gần 2.000.000 đồng. Huy lấy chai xăng mang theo đổ vào chiếc chăn đang quấn trên người anh Trọng, dùng bật lửa đốt để phi tang. Hắn xuống gác lấy xe đạp đi về nhà, tắm rửa, thay quần áo thì bị cơ quan công an bắt giữ.

Tổ chức giám định pháp y Hải Phòng kết luận: nạn nhân Lương Văn Trọng và Lương Thùy Linh chết do bị mất máu cấp. Bà Mũn bị suy giảm trên 61% sức lao động; chị Liên giảm 57%.

Sáng 7/5, TAND Hải Phòng tuyên Huy phạm tội giết người và cướp tài sản, với hình phạt tử hình.

(Theo Công An Nhân Dân)

Link Site
Bài nhiều người đọc
Chuyện vui Pháp luật
 
Bạn đặt câu hỏi tư vấn tại đây. VnExpress.net giữ quyền biên tập
 
Lien he quang cao