Thứ năm, 8/5/2008, 09:56 GMT+7

Dàn cảnh bị cướp để chiếm đoạt gần nửa tỷ đồng

Biết mình sẽ bị chuyển công tác, Phong cùng bạn gái dàn dựng nên một vụ cướp nhằm chiếm đoạt gần 500 triệu đồng tiền bán hàng của công ty.

Cơ quan công an TP HCM đã bắt khẩn cấp Nguyễn Quốc Phong (28 tuổi, ngụ tại Tiền Giang) là nhân viên một công ty dược phẩm 3A về hành vi "lừa đảo".

Tại cơ quan công an, Phong khai được giao đi thu tiền hàng ngày. Khi biết công ty có ý định sắp xếp chuyển công việc của mình, Phong đã nảy sinh ý định "làm ăn" nên bàn bạc với bạn gái là Nguyễn Quốc Bảo Trang, đồng thời là khách hàng nơi Phong làm việc.

Ngày 2/5, Phong thu tiền nợ được hơn 300 triệu đồng, đem gửi cùng một số hóa đơn chưa thu nợ ở nhà chị ruột và bạn gái của mình. Sau đó, Phong nhờ Nam (người làm thuê trước đây cho gia đình bạn gái mình) tìm một người tin tưởng, dàn dựng vụ cướp. Theo đó, Phong cung cấp cho Nam tuyến đường đi, biển số xe rồi chuẩn bị sẵn một chiếc giỏ xách bên trong có một chiếc điện thoại di động Nokia N70 để tên cướp giả ra tay. Tiền công Phong trả cũng chính là chính chiếc điện thoại này.

Kế hoạch được thực hiện trên một đoạn đường vắng thuộc phường Tân Thành, quận Tân Phú. Tiếp đó, Phong chạy về nhà một khách hàng mới thu tiền bịa chuyện mình bị cướp, gọi điện rồi cùng bạn gái tới công an phường Tân Thành trình báo bị giật mất số tiền gần 500 triệu đồng.

Sau khi ghi nội dung trình báo, công an phường đã thu thập chứng cứ. Một số nhân chứng cho biết, vào thời điểm xảy ra vụ việc, họ có thấy một vụ va quẹt nhẹ trên đường, người đi xe máy phía sau bị ngã nhưng rồi dậy dựng xe đi bình thường và không tri hô cướp giật.

Ngay lập tức Phong được mời lên cơ quan công an làm việc, và phải thừa nhận hành vi gian dối của mình.

Đức Quang

Link Site
Bài nhiều người đọc
Chuyện vui Pháp luật
 
Bạn đặt câu hỏi tư vấn tại đây. VnExpress.net giữ quyền biên tập
 
Lien he quang cao