Chủ nhật, 20/4/2008, 10:20 GMT+7

Khống chế vợ con để 'mặc cả' với công an

Bị lực lượng công an vây bắt vì hành vi ăn cắp, Hải đã dùng lựu đạn khống chế vợ con mình để mặc cả với công an.

Chiều 17/4, Công an huyện Tương Dương, Nghệ An, đã thực hiện bắt khẩn cấp, khám xét nhà của Lương Văn Hải, 44 tuổi, trú tại bản Lả xã Minh Lượng, huyện Tương Dương về hành vi trộm cắp tài sản.

Khi biết tin, Hải ở trong nhà, mang lựu đạn khống chế vợ con của mình để "cò kè mặc cả" với lực lượng công an.

Vụ việc diễn ra căng thẳng suốt 10 tiếng đồng hồ, đến 3h ngày 18/4, sau khi bảo vệ an toàn cho người nhà của Hải, lực lượng công an đã tiếp cận và khống chế được lựu đạn trong tay anh ta. Hải đã vật lộn chống trả quyết liệt và cắn bị thương một chiến sĩ công an. 

Sau khi bắt giữ Lương Văn Hải, khám xét nơi ở, công an huyện Tương Dương còn thu được 1 lựu đạn và 0,5 g heroin.

(Theo Công An Nhân Dân)

Link Site
Bài nhiều người đọc
Chuyện vui Pháp luật
 
Bạn đặt câu hỏi tư vấn tại đây. VnExpress.net giữ quyền biên tập
 
Lien he quang cao