Thứ bảy, 19/4/2008, 11:10 GMT+7

Cho thuê phòng sử dụng ma túy giá 5.000 đồng

Thấy nhiều con nghiện lảng vảng xung quanh nhà vừa sử dụng ma túy vừa trốn công an, Ba liền nảy sinh “sáng kiến” kiếm tiền khi nhận những người này vào nhà mình “phê”

Ngày 18/4, tòa án TP HCM đã tuyên phạt Trần Thị Ba (58 tuổi, ngụ Bình Chánh) 7 năm tù và Nguyễn Thị Mỹ Linh (19 tuổi, con gái Ba) 5 năm tù cùng về tội “Chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy”.

Hai mẹ con chờ tuyên án. Ảnh: V.M.

Trước đó, được tòa cho phép nói lời nói sau cùng, Linh đã khóc nức nở xin Hội đồng xét xử “cho được chịu tất cả tội lỗi thay mẹ…” vì cho rằng bị cáo Ba đã phải chịu rất nhiều cực khổ và đang mắc bệnh nặng. Còn mẹ Linh, suốt từ đầu phiên xử vẫn giữ thái độ lạnh lùng nhưng khi nghe con trình bày cũng bật khóc: “Xin tòa đừng bắt tội con tôi, hãy để tôi chịu hết vì chính tôi đã bắt con gái làm việc này…”

Tháng 6/2007, thấy nhiều thanh niên nghiện hút đến bãi đất trống gần nhà để sử dụng ma túy, Ba đã nảy sinh ý định cho những người này vào nhà mình “phê” cho thoải mái, khỏi trốn tránh công an. Bù lại, những người này phải trả cho Ba từ 5.000 đến 10.000 đồng mỗi lần sử dụng phòng chơi ma túy.

Đề phòng có người phát hiện, Ba dặn Linh có nhiệm vụ đưa con nghiện lên gác để tiêm chích và dọn dẹp mỗi khi họ sử dụng xong. Còn mình, Ba có nhiệm vụ cảnh giới và thu tiền. Trung bình, mỗi ngày có khoảng 4 đến 5 người thuê phòng của hai mẹ con. Đến ngày 5/6/2007, vụ việc bị công an phát hiện.

Vũ Mai

Link Site
Bài nhiều người đọc
Chuyện vui Pháp luật
 
Bạn đặt câu hỏi tư vấn tại đây. VnExpress.net giữ quyền biên tập
 
Lien he quang cao