Thứ năm, 17/4/2008, 09:24 GMT+7

Vờ rơi mũ để cướp xe ôm

Đến quãng đường vắng, vị khách trên xe thả mũ xuống đường rồi bảo người lái vòng lại để nhặt lên. Nhân lúc tài xế mải cúi xuống đường, hắn và đồng bọn gí dao cướp tài sản.

8 năm sau khi gây ra vụ cướp với “kịch bản” trên, Phạm Huy Sơn (36 tuổi, trú tại Thái Nguyên) mới bị bắt. Ngày 16/4, TAND Hà Nội tuyên phạt Sơn 8 năm tù về tội cướp tài sản.

Suốt thời gian trốn lệnh truy nã, Sơn thay tên đổi họ vào khu vực Tây Nguyên sinh sống. Khi vợ chồng ly dị, không có điều kiện nuôi con, Sơn ra Hà Nội tìm kế sinh nhai và đã bị bắt.

Tham gia vụ cướp xe ôm với Sơn có đồng phạm là Chử Quốc Thắng. Người này bị bắt ngay sau đó, và tòa tuyên án 9 năm tù. Theo kết quả điều tra, tối 22/5/2000, Sơn và Thắng thuê anh Nguyễn Trọng Thiêm chở tới bờ đê sông Đuống, Hà Nội. Dọc đường, Sơn giả vờ rơi mũ để lấy cớ sát hại anh Thiêm. Trong lúc chúng đang giằng co và đâm anh Thiêm để cướp xe thì có người đi tới. Hai tên côn đồ “bỏ của” chạy thoát thân. Nạn nhân được đưa cấp cứu kịp thời nên thoát chết.

Thu Anh

 
 
 
 
 
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Người mẫu bán dâm từng thi hoa hậu Kinh hoàng các vụ cướp taxi
Sát thủ mê chim yến Nữ gia sư bị người yêu đốt xác
Xác chết không đầu Hiệp "Gà" ngày ra trại