Thứ ba, 25/3/2008, 07:34 GMT+7

'Nhân vật chính' vụ đòi tiền thua bạc 2 tỷ đồng mất tích

Chiều 25/3, Nguyễn Hà Xuân Khánh - người bị 6 nhân viên casino đến nhà gây áp lực đòi nợ, vẫn mất liên lạc với gia đình. Bà Hà Thị Thắng, mẹ của Khánh cho biết, trước đó, con trai bà phủ nhận việc thua bạc 170.000 USD.
> Cảnh sát Đà Nẵng bắt 6 nhân viên Casino Campuchia

Bà Thắng cho biết, sau khi tốt nghiệp tại Pháp, Khánh về làm việc ở Vũng Tàu. Năm 2007, Khánh về Đà Nẵng tiếp nhận cương vị giám đốc Công ty TNHH Cơ điện Bách Khoa của cha.

Bà Thắng khẳng định Khánh không phải là con bạc như một số nhân viên casino nói. "Chiều 24/3, tôi vẫn còn liên lạc với Khánh. Thậm chí khi nhận được tin báo cho rằng Khánh nợ thua bạc đến 170.000 USD, tôi đã khuyên con, nếu lỡ thì hãy nói thật, mẹ sẽ bán nhà, bán đất để trả nợ cho con... Tuy nhiên, Khánh đã phủ nhận".

Bà Thắng cho biết, đã nhờ Hải quan cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh, Interpol kiểm tra nhưng không có việc Khánh qua cửa khẩu này để sang Campuchia đánh bạc. Việc một nhóm người dựng chuyện con bà thua bạc, bị lưu giữ nhằm mục đích chiếm đoạt tiền gia đình bà.

Tuy vậy, bà Thắng không lý giải được lý do hiện Khánh mất liên lạc với gia đình.

Trước đó, tối 21/3, Nguyễn Hà Xuân Khánh (27 tuổi) đi TP HCM mua vật tư rồi mất liên lạc. Chiều 23/3, một người xưng tên là Bình điện thoại thông báo cho bà Thắng biết, do thua bạc, anh Khánh đã bị lưu giữ tại một casino ở bên kia cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh (thuộc Campuchia).

Chiều 24/3, trong lúc đang khống chế gia đình bà Thắng ở đường Triệu Nữ Vương (Đà Nẵng) để đòi 2 tỷ đồng, 6 nhân viên của casino trên đã bị công an bắt giữ. 

Trà Bang

Link Site
Bài nhiều người đọc
Chuyện vui Pháp luật
 
Bạn đặt câu hỏi tư vấn tại đây. VnExpress.net giữ quyền biên tập
 
Lien he quang cao