Chủ nhật, 23/3/2008, 10:33 GMT+7

Cứa cổ tài xế, cướp xe ôm

Trương Doãn Công trước vành móng ngựa.
Ảnh: CAND.

Khi tài xế vừa dừng xe máy, vị khách gí dao sát cổ. Ông lái xe ôm kêu "cướp, cướp…", lập tức sát thủ vung dao thật nhanh.

Nạn nhận bị giết chết là ông Ngô Văn Châu, còn thủ phạm là Trương Doãn Công, 20 tuổi. Ngày 21/3, TAND tỉnh Bình Dương tuyên phạt Công án tử hình về tội giết người, cướp tài sản.

Công từ Thanh Hóa vào TP HCM làm nghề phụ hồ. Cơ quan tố tụng xác định, do công việc không ổn định, lại ham mê cờ bạc nên hắn nảy sinh ý định tìm người cướp tài sản.

Tối 29/8/2007, Công đến chợ Bình Chiểu mua một con dao Thái Lan, sau đó đến nhà người quen ở Thủ Đức ngủ. Chiều hôm sau, Công đến khu vực ngã tư Gò Dưa, phường Tam Bình, Thủ Đức thuê ông Châu chở đến khu vực Đại học An ninh.

Khi đến gần, Công lại bảo ông Châu chở tới gần ký túc xá Đại học Quốc gia (huyện Dĩ An, Bình Dương). Dọc đường, hắn đã sát hại ông Châu.

Bị cứa dao vào cổ, nạn nhân cố hô hoán. Công lấy xe định tẩu thoát nhưng không nổ được máy. Người dân xung quanh nghe kêu cứu đã chạy đến bắt giữ kẻ thủ ác. Ông Châu sau đó chết do vết thương quá nặng.

(Theo Công An Nhân Dân)

 
Link Site
Bài nhiều người đọc
Chuyện vui Pháp luật
 
Bạn đặt câu hỏi tư vấn tại đây. VnExpress.net giữ quyền biên tập
 
Lien he quang cao