Thứ ba, 11/3/2008, 01:32 GMT+7

Nhiều đạo chích xe buýt sa lưới

Lợi dụng lúc hành khách hối hả lên xuống xe buýt, nhiều nhóm trộm "hai ngón" đã tranh thủ thó đồ, chủ yếu là ví và điện thoại di động. Trong một ngày, riêng tại một điểm đỗ trên đường Nguyễn Văn Cừ (Hà Nội) công an phát hiện nhiều vụ móc túi.
> Trộm cắp hoành hành tại bến xe buýt/ Hàng loạt đạo chích sa lưới

Chiều 9/3, tổ công tác công an phường Gia Thụy, Gia Lâm, Hà Nội phục kích tại điểm chờ xe buýt trước cửa nhà số 549 Nguyễn Văn Cừ, phát hiện Vũ Đức Trí (27 tuổi), Phạm Văn Cơ (29 tuổi), Nguyễn Văn Yên (25 tuổi) và Nguyễn Văn Thinh (24 tuổi) tham gia trộm đồ của khách.

Theo kết quả xác minh, Trí lợi dụng xe buýt đỗ, người lên xuống đông đã móc túi lấy điện thoại di động của chị Nguyễn Thị Thắm. Khi Trí bị công an phát hiện bắt giữ, các đồng bọn Cơ, Yên và Thinh đã dùng 2 dao chọc tiết lợn và một dao bấm chống trả và chạy thoát.

Tại trụ sở công an, Trí khai đã cùng đồng bọn gây ra 3 vụ trộm cắp móc túi khác tại điểm xe buýt trên.

Trong chiều tối 9/3, vẫn tại điểm dừng đỗ xe buýt trên, công an tiếp tục bắt quả tang Phạm Anh Tú (21 tuổi) và Nguyễn Văn Giang (16 tuổi) móc túi lấy điện thoại di động của hành khách Nguyễn Thị Luyến.

Tú và Giang khai, khoảng 15h cùng ngày, tại địa điểm trên, chúng đã móc túi lấy cắp điện thoại di động của một nữ hành khách.

Trước tình hình đạo chích hoành hành trên xe buýt cũng như tại các bến, công an Hà Nội cùng các lực lượng chức năng đã tăng cường tuần tra, áp dụng nhiều biện pháp bảo vệ hành khách. Từ cuối tháng 2, hàng loạt tên trộm "hai ngón" đã bị phát hiện. Trong số này nhiều người đã có tiền án, tiền sự, cá biệt có cả sinh viên.

Ông Bùi Đắc An, Đội trưởng kiểm tra, giám sát Tổng Công ty Vận tải Hà Nội, cho biết, sẽ phối hợp với công an các phường dán ảnh tội phạm trên các tuyến xe buýt để người dân dễ nhận diện.

Ông An thừa nhận, nhiều năm qua, tình trạng móc túi xảy ra thường xuyên tại các bến Long Biên, Cầu Giấy và đặc biệt khu vực Phùng, Trôi, Nhổn, ĐH Thương mại…

Thu Anh

Lien he quang cao