Thứ sáu, 7/3/2008, 04:14 GMT+7

Cầm búa cướp xe ôm

Sau khi dùng búa tấn công làm người lái xe ôm bất tỉnh, sát thủ Nguyễn Văn Thọ phi xe máy về nhà bạn kể rõ sự tình, bàn kế hoạch tiêu thụ chiếc xe vừa cướp được.
> Cướp bằng dây thừng/ Dùng 'mỹ nhân kế' cướp xe

Ngày 6/3, Thọ (22 tuổi) cùng đồng bọn Đỗ Văn Thuận (31 tuổi), Đặng Văn Tuấn (29 tuổi) đã bị đưa ra xét xử tại TAND Hà Nội.

Theo kết quả xác minh, 23h ngày 13/5/2007, Thọ giấu búa đinh trong người, được Thuận chở ra Ngã Tư Sở đứng tìm "con mồi". Thọ sau đó thuê anh Vũ Văn Dũng chở về khu vực Triều Khúc, huyện Thanh Trì. Thuận bám đi theo sau.

Đến khu vực vắng người, Thọ dùng búa đập 3 nhát vào đầu vào người lái xe ôm. Anh Dũng bị đánh bất ngờ từ phía sau nên ngã bất tỉnh. Thọ đã lục soát người nạn nhân lấy đăng ký xe máy, 30.000 đồng. "Xong việc", Thọ quay ra mới gặp Thuận.

Cùng ngày, Thọ đến nhà thuê trọ của Đặng Văn Tuấn xin ngủ nhờ và kể cho Tuấn nghe chi tiết vụ việc. Tuấn đã không đến cơ quan công an để trình báo mà còn cùng Thọ đi đặt chiếc xe máy cướp được ở một hiệu cầm đồ.

Anh Dũng sau đó đã tỉnh lại, được đưa cấp cứu. Bác sĩ xác định, nạn nhân bị thương tật hơn 55% sức khỏe.

TAND Hà Nội, xác định việc nạn nhân không chết là ngoài ý muốn chủ quan của Thọ, HĐXX tuyên án phạt hắn 23 năm tù. Đồng phạm Thuận chịu hình phạt 5 năm tù, Tuấn 8 tháng tù.

Hoàng Khuê

Link Site
Bài nhiều người đọc
Chuyện vui Pháp luật
 
Bạn đặt câu hỏi tư vấn tại đây. VnExpress.net giữ quyền biên tập
 
Lien he quang cao