Thứ năm, 24/1/2008, 11:52 GMT+7

Mạo danh cảnh sát, lừa đảo gần nửa tỷ đồng

Lợi dụng sự cả tin của một số người quen, Vương tự nhận mình là cảnh sát điều tra để lừa đảo, chiếm đoạt của họ gần nửa tỷ đồng.

Trần Thị Mỹ Vương (31 tuổi, Khánh Hòa) đến nhà bà Nguyễn Thị Thanh Minh ở xã Vĩnh Thạnh để tán gẫu. Biết bà Minh có cậu con trai chưa có việc làm, nên Vương tự nhận mình là cánh sát, có thể chạy được việc và đòi phí 6 triệu đồng.

Khoảng hai tuần sau đó, Vương đưa cho bà Minh một bản photocopty quyết định tuyển dụng vào ngành Công an và nói: "Tuần sau bộ phận tổ chức cán bộ sẽ gọi cháu xuống để khám sức khỏe, lúc đó mới trao bản gốc quyết định tuyển dụng".

Khi bà Minh thật sự tin tưởng, Vương ngỏ lời hỏi mượn tiền, vàng để giải quyết công việc cấp thiết rồi biến mất. Bà Minh đã đưa cho "ân nhân" của mình mượn 37.100.000 đồng và 11 chỉ vàng 96%.  

Với chiêu lừa đảo như vậy, Vương đã lừa đảo chiếm đoạt của 12 người lên tới 461 triệu đồng và 21 chỉ vàng. Quá trình điều tra Vương đã trả lại cho người bị hại 64,4 triệu đồng.

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 21/1, Vương quanh co chối tội nên TAND thành phố Nha Trang quyết định trả hồ sơ cho cơ quan kiểm sát đối chất giữa bị hại và kẻ lừa đảo và sẽ đưa ra xét xử sau Tết Mậu Tý.

(Theo Công An Nhân Dân)

Link Site
Bài nhiều người đọc
Chuyện vui Pháp luật
 
Bạn đặt câu hỏi tư vấn tại đây. VnExpress.net giữ quyền biên tập
 
Lien he quang cao