Thứ tư, 23/1/2008, 05:52 GMT+7

Con trai sát hại người tình của bố

Lương Văn Thịnh nhiều lần bất bình về mối quan hệ "ngoài luồng" của bố với người phụ nữ khác. Cậu con trai từng đánh gây thương tích cho cô nhân tình này để cảnh cáo nhưng vẫn không "tách" được tình cảm của hai người.

Do vậy, Thịnh đã ra tay sát hại người tình của bố. Ngày 23/1, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa xét xử Thịnh, 23 tuổi, về tội giết người.

Theo kết quả xác minh, năm 2002, ông Lương Văn Hoà (bố của Thịnh) sống với vợ và con tại bản Đồng Hợp, huyện Quỳ Hợp, nhưng vẫn quan hệ bất chính với bà Bùi Thị Vui. Biết bố có bồ, Thịnh đã nhiều lần gặp đôi tình nhân để nói chuyện. Nhưng việc làm của đứa con cũng không "kéo" được ông bố trở về với gia đình.

Thịnh liên tục gặp bà Vui để “cảnh cáo”. Một lần quá bực bội, Thịnh đánh bà Vui gây thương tích và bị tòa tuyên phạt 28 tháng tù treo.

Mẹ Thịnh sau đó chết do tai nạn giao thông. Chưa đoạn tang vợ, ông Hòa rời quê tới chung sống với bà Vui như vợ chồng tại xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu.

Ngày 22/4/2007, ông Hòa cùng bà Vui về xã Đồng Hợp chơi. Mặc dầu lâu không gặp, nhưng trong tâm trí Thịnh khi nào cũng không thể nguôi ngoai chuyện ông bố cặp kè với bà Vui.

Hôm đó, Thịnh lần đến chỗ bà Vui ở, cầm gậy đánh liên tiếp. Người phụ nữ quỳ lạy van xin, Thịnh vẫn không dừng tay. Khi bà Vui nằm bất tỉnh giữa nhà, Thịnh vứt xác ra mương nước gần đó để phi tang.

Tại phiên tòa, Thịnh thành khẩn nhận tội và tỏ ra ăn năn hối hận. Xét hoàn cảnh Thịnh đáng thương, đang phải nuôi bà và nuôi em nhỏ nên HĐXX tuyên phạt Thịnh án 15 năm tù.

Sương Mai

Link Site
Bài nhiều người đọc
Chuyện vui Pháp luật
 
Bạn đặt câu hỏi tư vấn tại đây. VnExpress.net giữ quyền biên tập
 
Lien he quang cao