Thứ năm, 22/11/2007, 09:14 GMT+7

Y án tử hình một Việt kiều 

Mạnh Tony hi vọng được giảm án. Ảnh: V.M

Dù bị cáo một mực khẳng định không biết số hàng được thuê mang qua Australia là ma túy, và luật sư bào chữa cho rằng việc khởi tố đã vi phạm tố tụng..., tòa phúc thẩm hôm qua vẫn giữ nguyên án tử hình đối với Mạnh Tony - Việt kiều Australia.
> Giấu ma túy trong nội y, lĩnh án tử hình

Đầu năm 2007, khi đang làm thủ tục xuất cảnh, lực lượng an ninh sân bay đã phát hiện Mạnh mang trong người gần 1 kg heroin. Số hàng này được cất giấu tinh vi giữa các lớp quần lót và bao bọc bằng nhiều lớp bao cao su xanh, đỏ, tím, vàng.

Tại phiên xử sơ thẩm, tòa án TP HCM tuyên án tử hình đối với Mạnh Tony và buộc nộp phạt 50 triệu đồng về hành vi "vận chuyển trái phép chất ma túy". Sau đó Mạnh Tony đã gửi đơn kháng cáo xin giảm án và số tiền phạt

Trong phiên tòa phúc thẩm, Mạnh Tony một mực khai được nhờ chuyển "hàng" nên không biết đó là ma túy, chỉ nghĩ rằng đây là hàng cấm như ngọc trai, nữ trang... Các luật sư bào chữa cho Mạnh cũng đưa ra một số tình tiết cho rằng việc khởi tố đã vi phạm tố tụng và yêu cầu xác định hàm lượng trong gần 1 kg heroin...

Tuy nhiên, tòa Tối cao nhận định, luật không quy định phải xác định hàm lượng heroin mới có cơ sở xử lý. Việc cơ quan công an lấy cung Mạnh Tony không có mặt luật sư là vì trước đó bị cáo đã từ chối luật sư VN. Số tiền tòa buộc bị cáo nộp phạt 50 triệu là không lớn... Do vậy, tòa giữ nguyên án sơ thẩm đối với Mạnh Tony.

Vũ Mai

Lien he quang cao