Thứ tư, 14/11/2007, 05:12 GMT+7

Chui xuống gầm giường rình vợ ngoại tình

Biết vợ ngoại tình, anh Phúc nghĩ cách thả heo ra để vợ đi tìm rồi lẻn vào nhà. Chờ lúc hai người đang "tâm sự", anh từ dưới gầm giường chui ra bắt quả tang tại trận.
> Dùng búa giết người hàng loạt do ghen

Chị Đoàn, 34 tuổi ở Phú Ninh (Quảng Nam) làm nghề buôn bán thịt lợn tại đầu làng, sống với anh Phúc được hai con. Biết chị Đoàn ngoại tình với một người đàn ông ít hơn 3 tuổi, kỹ sư xây dựng, anh Phúc bèn lập kế hoạch dằn mặt vợ và trừng trị tình địch.

Sáng 9/11, anh giả vờ đi buôn chó ở xa rồi lén quay về núp sau vườn. Chị Đoàn khóa cửa đi bán thịt. Để vào được nhà, anh Phúc bèn mở chuồng thả mấy con lợn ra đường. Hàng xóm thấy vậy chạy đi gọi chị Đoàn về bắt lợn. Anh Phúc lợi dụng lẻn vào, cầm cây mác nhọn, nằm dưới giường phục kích.

Chị Đoàn hẹn người tình đến nhà, khi cả hai đang "tâm sự", anh Phúc từ dưới giường chui lên, cầm mác hét bảo vợ lấy dây rồi trói tình địch và vợ. Chị Phúc mở được dây trói, trốn mất.

Người tình chị Phúc bị trói trong trang phục Adam hơn sáu tiếng đồng hồ. Hàng nghìn người xung quanh và ở các xã lân cận đã kéo tới xem, thậm chí còn lấy điện thoại di dộng chụp ảnh, quay phim.

Ông Trần Văn Cao, trưởng Công an xã Tam Đại cho rằng đây chỉ là quan hệ tình dục ngoài hôn nhân, có sự đồng thuận của hai bên nên chỉ có thể xử phạt hành chính họ và giao cho đoàn thể giáo dục. Ngược lại, hành vi của anh Phúc có thể bị xem xét về tội làm nhục người khác.

* Tên nhân vật đã thay đổi

(Theo Pháp luật TP HCM)

 
Link Site
Bài nhiều người đọc
Chuyện vui Pháp luật
 
Bạn đặt câu hỏi tư vấn tại đây. VnExpress.net giữ quyền biên tập
 
Lien he quang cao