Thứ ba, 13/11/2007, 08:12 GMT+7

Thành sát nhân sau một tháng bỏ học

Một tháng sau khi bỏ học lớp 10, rời quê lên Hà Nội làm thuê, Lê Ngọc Chung ra tay giết và đâm trọng thương 5 người trong gia đình ông bà chủ giữa đêm khuya.

Lê Ngọc Chung tại tòa. Ảnh: H.K.

Ngày 13/11, Chung bị đưa ra xét xử tại TAND Hà Nội về tội giết người.

Đang học dở lớp 10 tại Thanh Oai, Hà Tây, ngày 9/4, Chung ăn trộm 1 triệu đồng, bỏ nhà đi "bụi" cùng chiếc xe máy của bố mẹ. Sau một ngày lang thang, Chung tìm đến trung tâm giới thiệu việc làm, tìm việc rửa xe tại tiệm của gia đình anh Đỗ Quốc Hùng, 888 phố Minh Khai, Hà Nội, lương 500.000 đồng một tháng.

Chỉ sau 3 ngày làm việc tại đây, Chung đã làm giả tích kê lô đề, đến giờ thông báo kết quả xổ số đem ra khoe với gia chủ. Anh Hùng phát hiện ra việc này, Chung bị mắng. Tối 24/4, một vụ tại nạn giao thông xảy ra trước cửa nhà, Chung ra hiện trường lấy trộm xe máy, dắt vào cửa hàng. Anh Hùng và vợ Trần Thị Nguyệt Nga đứng trên gác nhìn thấy, bắt người làm công mang trả lại chỗ cũ. Chung cằn nhằn: "Lấy trộm mang ra hiệu cầm đồ lấy tiền tiêu". Anh Hùng không bằng lòng với những hành động của nhân viên mới thuê này. Chung xin được làm đến hết tháng rồi nghỉ.

Chiều 29/4, Chung xin phép về thăm gia đình ở quê, nhưng thực chất là đến nhà bạn mua thanh kiếm dài 50 cm, giá 150.000 đồng, giấu dưới yên xe máy.

Quay trở lại tiệm rửa xe, 1h30' sáng 2/5, Chung cầm kiếm, lặng lẽ đi lên phòng ngủ của bà Đỗ Thị Lữ (mẹ anh Hùng) và Đỗ Trung Nghĩa (con anh Hùng). Chung vừa mở cửa, Nghĩa phát hiện, hỏi: "Cầm dao làm gì đấy?". Ngay lập tức, cậu bé bị chém chết ngay trên salon đang ngồi. Bà Lữ bừng tỉnh giấc. Để bịt đầu mối, kẻ thủ ác dùng chăn trùm lên đầu bà, cầm kiếm đâm nhiều nhát đến khi bà chết.

Kiếm thêm một thanh sắt dài là dụng cụ sửa xe, Chung tiếp tục đi lên phòng ngủ của vợ chồng anh Hùng. Thấy hai vợ chồng và đứa con út Đỗ Anh Trung (8 tuổi) đang say giấc, hắn cầm thanh sắt phang vào người anh Hùng, dùng kiếm đâm. Rồi Chung quay sang hành hung chị Nga. Anh Hùng cố gượng dậy giúp vợ thoát ra ngoài. Chung tiếp tục cầm kiếm rượt đuổi ông chủ từ tầng 3 xuống tầng 2.

Cậu bé Trung thấy vậy chạy đến ôm Chung van xin tha cho bố, liền bị hắn dùng kiếm đâm vào bụng. Hắn giơ kiếm dọa ai vào can thiệp sẽ "đâm chết", rồi lấy xe máy định phóng đi, nhưng không nổ được máy. Hắn cầm ba lô tư trang (chuẩn bị từ trước), lăm lăm kiếm trong tay chạy bộ trên đường, và đã bị công an bắt giữ.

Với hành vi giết 3 người (bà Lữ, anh Hùng, bé Nghĩa) và đâm trọng thương 2 người (chị Nga, bé Trung), cơ quan tố tụng nhận định, hành vi của Chung là đặc biệt nguy hiểm, có tính chất côn đồ. Tuy nhiên, sau phần thẩm vấn sáng 13/11, phiên xử đã tạm dừng.

Theo tòa, cơ quan điều tra chưa làm rõ việc cung cấp kiếm của bạn Chung, liệu đây có phải là hành vi đồng phạm? Hơn nữa, chồng của bà Lữ lại không được đưa vào tố tụng của vụ án với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan... Với các lý do trên, tòa tuyên hoãn phiên xử, trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Hoàng Khuê

 
 
 
 
 
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Người mẫu bán dâm từng thi hoa hậu Kinh hoàng các vụ cướp taxi
Sát thủ mê chim yến Nữ gia sư bị người yêu đốt xác
Xác chết không đầu Hiệp "Gà" ngày ra trại