Thứ sáu, 9/11/2007, 10:32 GMT+7

HLV đấu kiếm giết người yêu vì ghen

Khi bị người yêu cũ đuổi về, HLV đấu kiếm Phạm Long Giang xông tới cô gái, giơ dao và nói "tao giết mày". Hung khí trên tay Giang đã đâm chết nữ sinh viên 22 tuổi ngay tại nhà trọ.
> Huấn luyện viên đấu kiếm sát hại nữ sinh

Ngày 8/11, Công an Hà Nội kết thúc điều tra, đề nghị VKS truy tố Phạm Long Giang, 25 tuổi, huấn luyện viên đấu kiếm thử việc Sở Thể dục Thể thao Hà Nội về tội giết người.

Cơ quan điều tra xác định, Giang quan hệ tình cảm với Nguyễn Thị Phương, sinh viên Đại học Ngoại thương. Tháng 6, hai người xảy ra mâu thuẫn. Sau vụ đó, cô gái tuyên bố chấm dứt yêu đương.

Tối 28/7, Giang tìm đến nơi thuê trọ của Phương ở Cầu Giấy, Hà Nội, với ý định làm lành. Cô gái không có nhà, Giang chờ ở đầu ngõ và thấy Phương được bạn trai đèo về.

Giang gặp Phương nói: "Hôm nay anh đến muốn xin lỗi em về việc cãi nhau trước đây, vì anh còn yêu em...". Phương trả lời: "Anh chẳng có lỗi gì với tôi, anh về xin lỗi bố mẹ anh ở nhà". Giang cầm tay Phương liền bị cô gái từ chối. Nữ sinh viên này quay đi và nói: "Anh cút về đi".

Giang nổi cơn ghen, đi bộ ra cửa hàng gần đó mua con dao nhỏ, cất trong túi quần, đứng chở ở cổng. Thấy Phương đang đóng cổng sau khi tiễn bạn trai đi về, Giang lao đến, rút dao đâm cô gái. Phương chỉ kịp kêu: "Anh ơi, nó giết em rồi" và gục ngã xuống đất. Nữ sinh viên sau đó tử vong do vết thương quá nặng.

(Theo Công An Nhân Dân)

 
 
 
 
 
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Người mẫu bán dâm từng thi hoa hậu Kinh hoàng các vụ cướp taxi
Sát thủ mê chim yến Nữ gia sư bị người yêu đốt xác
Xác chết không đầu Hiệp "Gà" ngày ra trại