Thứ tư, 7/11/2007, 02:45 GMT+7

Mượn tên em cưới vợ

Hình minh họa. Ảnh: PL TP HCM.

Nguyễn Thanh Phong khi đăng ký kết hôn, thay vì dùng tên thật lại trình sổ hộ khẩu cùng tờ giấy chứng minh nhân dân mang tên em trai là “Nguyễn Thành Được”, nhưng dán ảnh của mình.

Hôn lễ của anh Phong tổ chức năm 1999 tại phường Phú Thứ, Cái Răng, Cần Thơ. Sau đó, vợ chồng họ có con, anh Phong dùng giấy kết hôn mang tên “Nguyễn Thành Được” đi làm khai sinh cho con.

Chuyện trở nên rắc rối khi năm 2006, chị Nguyễn Thị Lài (vợ) làm đơn xin ly hôn, đồng thời tố cáo “Nguyễn Thành Được” vi phạm chế độ một vợ một chồng. Công an Cái Răng vào cuộc xác minh, kết luận: “Nguyễn Thành Được” vi phạm chế độ một vợ một chồng nhưng chưa gây hậu quả nghiêm trọng nên chuyển hồ sơ cho địa phương xử phạt hành chính.

Tháng 7, Chủ tịch UBND phường Phú Thứ xử phạt “Nguyễn Thành Được” 200.000 đồng. Hồ sơ ly hôn được chuyển đến TAND quận Cái Răng. Đến lúc này anh Phong mới thú thật việc mượn tên của em. “Nguyễn Thành Được” không liên quan việc này.

Chuyện tréo ngoe này đã làm cơ quan tố tụng khá khó xử. Tòa thụ lý vụ ly hôn giữa "anh Được" và chị Lài trên giấy tờ, trong khi anh Phong là “chồng thực tế”.

Theo một luật sư, để tòa có căn cứ xét xử, trước hết anh Phong cần yêu cầu Công an Cần Thơ xác nhận giấy chứng minh mang tên “Nguyễn Thanh Phong” (được cấp năm 2001) có giá trị pháp lý. Sau đó, anh Phong có thể nhờ cơ quan hộ tịch đính chính tên họ, năm sinh trong giấy chứng nhận kết hôn cho đúng. Việc này tuy khó nhưng sẽ không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của “anh Được thực tế” và cũng đảm bảo được quyền lợi của chị Lài khi phân chia tài sản chung.

Ông Nguyễn Bé Năm, Trưởng phòng Tư pháp quận Cái Răng, lại cho rằng việc điều chỉnh tên họ, năm sinh trên giấy chứng nhận kết hôn không hề đơn giản như thế. Ông nói: “Chúng tôi đã xin ý kiến phòng Hộ tịch của Sở Tư pháp. Phòng này cũng đã xin ý kiến Bộ Tư pháp. Theo hướng dẫn của Bộ thì tòa thụ lý, xét xử vụ ly hôn theo giấy chứng nhận kết hôn nhưng phải chú thích rõ tên thật của người chồng trong bản án”.

Cũng có ý kiến đề nghị đưa “anh Được thực tế” vào vụ án với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Tại tòa, “anh Được thực tế” sẽ xin hủy giấy chứng nhận kết hôn mang tên mình với chị Lài. Tuy nhiên, có người cho rằng, nếu như vậy cuộc hôn nhân giữa anh Phong và chị Lài không được công nhận, kéo theo hệ lụy là không biết phân chia tài sản chung ra sao. Không hôn nhân nghĩa là không thể chia đôi tài sản, trong khi giữa họ đã có quan hệ vợ chồng thật sự...

Theo kế hoạch, vụ ly hôn hy hữu trên sẽ được TAND quận Cái Răng đưa ra xét xử trong tháng 11.

Theo lãnh đạo UBND phường Phú Thứ, khi đến đăng ký kết hôn, anh Phong xuất trình hộ khẩu gia đình và giấy chứng minh nhân dân số 361723257 mang tên Nguyễn Thành Được nhưng lại dán ảnh Phong. Thấy giấy tờ "ăn khớp", phường đã cấp giấy chứng nhận kết hôn.

Về chuyện giấy chứng minh nhân dân “tên em, ảnh anh”, cha của Phong giải thích: “Năm 1995, Phong mang sổ hộ khẩu gia đình đi làm giấy chứng minh nhân dân. Do không biết chữ, thay vì mang giấy khai sinh của mình, Phong lại mang nhầm giấy khai sinh của Được nên xảy ra sai sót. Đến năm 2001, Phong đã được đổi giấy chứng minh nhân dân đúng với tên thật”.

Tuy nhiên, thượng tá Nguyễn Công Hảo, Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an Cần Thơ, khẳng định: “Năm 1995, Công an Cần Thơ không cấp giấy chứng minh nhân dân cho Được và cũng không có chuyện Phong xin đổi chứng minh nhân dân. Chúng tôi cấp chứng minh nhân dân cho Phong và Được cùng vào ngày 15/10/2001".

(Theo Pháp Luật TP HCM)

 
Link Site
Bài nhiều người đọc
Chuyện vui Pháp luật
 
Bạn đặt câu hỏi tư vấn tại đây. VnExpress.net giữ quyền biên tập
 
Lien he quang cao