Cảnh sát cơ động đánh cảnh sát bảo vệ
Vũ Tuấn Anh (cảnh sát cơ động Hà Nội) cùng bạn gái và đám bạn lao vào đánh đấm, chém 6 nhát dao vào 3 cảnh sát bảo vệ Bộ Công an ngay giữa đường, rồi bỏ đi.
Ngày 30/10, Lê Hồng Diệu Linh - bạn gái của Tuấn Anh - trong bộ đồng phục học sinh cấp 3 đã hầu tòa cùng viên cảnh sát cơ động và 4 người khác để TAND Hà Nội xét xử về tội cố ý gây thương tích.
Cơ quan điều tra xác định, 21h ngày 3/7, Tuấn Anh đèo Diệu Linh đi chơi, xảy ra va chạm giao thông trên đường Kim Mã, Hà Nội. Một người thanh niên liên quan vụ việc đã bị đôi nam nữ giữ lại, xông vào đấm đá.
Những người chứng kiến bất bình. Ba cảnh sát bảo vệ Bộ Công an là Đinh Văn Đức, Mai Văn Thoại và Trần Anh Hải vào can ngăn. Tuấn Anh rút điện thoại gọi bạn là Nguyễn Tiến Trung, Nguyễn Việt Anh tới hiện trường, với lý do: "Tao đang bị đánh ở 279 Kim Mã, mày lên ngay đi". Hai con dao lưỡi dài, sắc được Trung cho vào túi đen mang đi "ứng cứu"; đồng thời không quên kéo theo Vũ Minh Tú. Lúc này, Diệu Linh liên tục gọi điện thoại giục Trung tới ngay.
Toán thanh niên đến nơi, Tuấn Anh hất hàm về phía 3 cảnh sát bảo vệ tư pháp nói: "Mấy thằng vừa đánh tao". Trung lao ngay vào đấm đá những người này. Diệu Linh cũng nhảy vào đạp cảnh sát Thoại. Nguyễn Việt Anh, Vũ Minh Tú xông vào đấm đá anh Thành. Trung rút dao chém mỗi viên cảnh sát bảo vệ tư pháp 2 nhát dao vào người, gây thương tật tỷ lệ 9-22%. Anh Thành cũng bị chém vào ngực và bụng.
Trước tòa, Tuấn Anh tỏ ra ân hận, lúc đó nóng giận không kìm chế được bản thân. Vị hội thẩm nhân dân tóc bạc công bố nhận xét của đơn vị cho thấy, khi còn là cảnh sát nghĩa vụ Tuấn Anh chấp hành tốt kỷ luật của ngành công an. Nhưng khi trở thành cảnh sát cơ động Hà Nội, tác phong, lối sống bắt đầu có một số biểu hiện vi phạm.
"Bị cáo thấy Trung mang dao đến chém người nhưng lại không can ngăn, mà còn tạo điều kiện. Người bình thường cũng không xử sự thế trong khi bị cáo lại là cảnh sát cơ động". Tuấn Anh cúi đầu: "Bị cáo đã sai".
Ngày mai, HĐXX sẽ tuyên án với Tuấn Anh, Diệu Linh, Việt Anh, Minh Tú và Tiến Trung.
Anh Thư