Thứ ba, 30/10/2007, 09:40 GMT+7

Bán người yêu giá 2 triệu đồng

Bỏ mặc cô gái đau khổ vì bị bán vào ổ mại dâm, anh ta ung dung cầm tiền "bán người yêu" về tiêu xài. Hành vi của gã người tình đã bị cô gái tố cáo sau 10 năm "im lặng".
> Nữ sinh bị người yêu lừa bán sang Trung Quốc /Lừa bán 'người yêu'

Kẻ bán người yêu tên Nguyễn Thạc Lâm (37 tuổi, huyện Gia Lâm) ngày 29/10 đã bị TAND Hà Nội tuyên án 6 năm tù về tội mua bán phụ nữ. Đồng phạm với Lâm là Hoàng Thị Mến nhận án 6 năm.

10 năm trước, tháng 5/1997, Mến là dân buôn chuyến ở Lạng Sơn bàn với Lâm (lái xe ôm) tìm kiếm phụ nữ trẻ, mang lên biên giới bán.

Lâm đi "kiếm" nhưng không lừa được cô gái nào. Anh ta nghĩ ngay tới cô người yêu tên Phương chất phác, chuyên gặt lúa thuê ở vùng quê Gia Lâm. Lâm nói đã tìm được công việc nhẹ nhàng, thu nhập cao tại Lạng Sơn cho Phương.

Tin lời, cô gái đi theo và đã bị Lâm cùng Mến lừa đưa sang Trung Quốc, bán cho một người phụ nữ lấy 2 triệu đồng. Phương bị đưa vào nhà chứa, sau đó về làm vợ một người đàn ông Trung Quốc. Tháng 5, trở về Việt Nam sau 10 năm lưu lạc, cô tới cơ quan công an tố cáo hành vi của Lâm và Mến.

Anh Thư

*Tên nạn nhân đã thay đổi

Link Site
Bài nhiều người đọc
Chuyện vui Pháp luật
 
Bạn đặt câu hỏi tư vấn tại đây. VnExpress.net giữ quyền biên tập
 
Lien he quang cao