'Nước mắt' tiệc sinh nhật thuốc lắc
Khi âm thanh lạnh lùng, khô khốc của cánh cửa xe chở phạm nhân đóng lại, 4 chàng trai cô gái mới cảm nhận mức án nghiêm khắc tòa tuyên. Họ òa khóc.
> Hậu thiên đường của 'dân bay' / Tuyển 'dân chơi' để tiêu thụ thuốc lắc
 |
| Loại ma túy tổng hợp MDMA mua bán trong vụ án. Ảnh: Streetdrugs. |
Bốn người, kẻ là sinh viên, người vừa xong nghĩa vụ quân sự... đều khai nhận thức được sự nguy hiểm của thuốc lắc (ma túy tổng hợp), ngày ngày nghe nói về các đường dây bị triệt phá, kết án tù rất nặng. Nhưng họ nghĩ đó là những vụ "ăn hàng lớn", còn vài viên thuốc lắc nhỏ xíu thì công an chẳng "quan tâm", có bị phát hiện cũng chẳng ai xử lý.
"Bị cáo không nghĩ sẽ bị bắt. Không nghĩ mua hộ cho người khác sử dụng cũng là phạm tội", sáng 18/10, trước HĐXX TAND Hà Nội, bị cáo Vũ Mạnh Hùng (sinh viên năm thứ ba Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội) trình bày.
Hùng khai đầu năm 2007 nhận được điện thoại của cô bạn mới quen trong giới sinh viên, bảo: "Hôm nay là sinh nhật bạn em, nhờ anh mua giùm 30 viên". Hùng galăng nhận lời dù tiền chưa nhận, bởi cách đó một tuần, Hùng từng dùng một viên, mua của Nguyễn Văn Yên (22 tuổi).
Với số lượng quá lớn, Yên giới thiệu Hùng với 2 "đầu mối" Ngô Duy Thường (21 tuổi) và Nguyễn Thị Trang Nhung (25 tuổi). 30 viên thuốc lắc được giao cho cậu sinh viên với giá 130.000 đồng/viên. Để "lấy chỗ đi lại", Hùng được thưởng một viên.
Đêm 17/1, vừa nhận xong "hàng", trên đường đi đưa cho bạn, Hùng bị bắt. Hùng cho rằng vì muốn giúp bạn nên mới gặp họa. Với lý do tương tự, Yên bật khóc, khai: "Bị cáo do quá tin tưởng bạn nên mới mắc tội". Cậu cho biết, Thường bị gãy chân, không đi lại được, Yên nhận lời mang "hàng" đi giao giúp. Người đầu tiên và duy nhất Yên giao thuốc lắc chính là Hùng.
Với Yên "thuốc lắc" cũng chẳng xa lạ. Cậu từng mua của Thường và Nhung về sử dụng. Đôi lần còn cùng hai người này vào vũ trường New Century thử cảm giác mạnh, sử dụng thứ ma túy tổng hợp trên.
Nhìn con giơ đôi tay bị còng quệt ngang dòng nước mắt, mẹ của Yên mắt cũng sụi sùi. Bà không ngờ đứa con trai nhưng khéo léo cắm hoa đẹp như con gái của bà lại ra nông nỗi này.
Ngồi bên cạnh, mẹ của Thường cũng cùng cảnh ngộ. Hai bà mẹ đều có duy nhất một mụn con, bao năm chăm sóc nuôi nấng lên người mà giờ đây lại mẹ con xa cách bởi cách cửa nhà giam. Ngồi cách con 3 m mà sao là cả khoảng trống vô hình, bà không được phép tới gần, trong khi những đứa con mới lớn mắt đỏ hoe đau đáu nhìn mẹ, không được nói câu gì.
Thường hoàn thành xong nghĩa vụ quân sự, xin mẹ lên Hà Nội kiếm việc làm. Xa đứa đứa con độc nhất, bà một mình mòn mòn đợi tin ở Hải Phòng. Bà chẳng mong con mang tiền về cho mình, chỉ mong Thường có công việc ổn định, mỗi lần về thăm mẹ, bà còn cho con thêm tiền. Bà không hay biết, đứa con bà dồn bao hy vọng đang sống bằng nghề mua bán ma túy, trọ một nhà với cô gái đồng hương tên Trang Nhung.
Trong căn phòng trọ ở ngõ Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội, hai người góp tiền ăn, ở; rồi góp vốn mua hơn 50 viên ma túy tổng hợp từ Hải Phòng mang lên Hà Nội.
Chủ tọa hỏi: "Tại sao lại mua nhiều vậy?". Nhung trả lời: "Gần đến ngay sinh nhật, muốn mua về để dùng dần, sau là bán kiếm lời". 10 viên đã được Thường và Nhung sử dụng, khi tại nhà, lúc ở vũ trường New Centrury.
4 bị cáo thành khẩn khai nhận khiến phiên xử kết thúc chóng vánh. Phiên tòa không có bóng dáng của luật sư. Ít nhất 2 bậc phụ huynh cho VnExpress biết, họ nghĩ hành vi của con mình không nghiêm trọng, phạt tù răn đe là chính, án tù không nặng. Nhưng với việc mua bán 50 viên ma túy tổng hợp (gần 12g), mức án tòa tuyên với khiến các bị cáo nghe xong òa khóc, còn người thân thì giật mình. Nhung và Thường mỗi người 9 năm tù, Yên 7 năm còn Hùng 2 năm.
Cô gái có cái tên đẹp Trang Nhung, da trắng, tóc dài, trước khi rời phòng xử, cố ngoái tìm người thân, nhắn gửi: "Nhớ làm đơn xin giảm án cho con".
Hoàng Khuê