Thứ tư, 3/10/2007, 06:58 GMT+7

Bị lừa hàng trăm triệu đồng vì thích lấy chồng Việt kiều

Tin lời Kiều Tâm sẽ mai mối cho mình một ông chồng Việt kiều Mỹ, bà Xuân đã đưa cho Tâm hàng trăm triệu đồng để mua quà gửi qua Mỹ.

Đầu năm 2005, Đặng Thị Kiều Tâm, 27 tuổi ở huyện Củ Chi, TP HCM đến thuê nhà của bà Xuân ở thị xã Tân An (Long An). Tâm nắm được tâm lý bà chủ nhà thích lấy chồng Việt kiều, cô hứa làm mai mối cho bà với ông Kenny.

Tâm thuê Nguyễn Văn Sơn, ở thị xã Tân An giả làm ông Kenny điện thoại tỏ tình và cầu hôn với bà Xuân. Sau khi ông Sơn chết, Tâm thuê tiếp một người chạy xe ôm là Trần Minh Tâm, 46 tuổi ở thị xã Tân An làm giả ông Kenny điện thoại về cho bà Xuân, yêu cầu bà đưa tiền cho Tâm mua mực khô, tôm khô, mứt me.. gửi sang Mỹ. Số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng. Hàng đi mãi nhưng người không về, bà Xuân sinh nghi và đi báo công an.

Tại phiên tòa ngày 29/9, Tâm thừa nhận đã lừa bà Xuân số tiền 274 triệu đồng. Tiền chiếm đoạt Tâm mua xe máy, tivi, đầu đĩa, nữ trang và thuê phòng trọ để chung sống với người tình làm nghề tài xế lái xe và tiêu xài phung phí.

Bà Xuân khai, Tâm đã lừa chiếm đoạt số tiền trên 500 triệu đồng. Đây là số tiền bà gom góp dành dụm và vay mượn của người khác.

TAND Long An tuyên Đặng Thị Kiều Tâm 9 năm tù, Trần Minh Tâm 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo 5 năm thử thách về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, buộc Tâm bồi thường số tiền đã chiếm đoạt cho bà Xuân.

* Tên nạn nhân đã thay đổi

(Theo Công An Nhân Dân)

Lien he quang cao