Thứ ba, 2/10/2007, 05:19 GMT+7

Giết người để 'trả thù' cho bạn gái

Nghe bạn gái kể lại vụ xô xát với nhóm của Ngọc, Tuấn đã rủ thêm 2 thanh niên khác mang dao nhọn đến để "nói chuyện". Tuấn dùng dao đâm thẳng vào ngực làm Ngọc gục xuống.

Vụ việc xảy ra tối 1/10, tại khu vực vườn hoa Pasteur, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội). Nạn nhân là Lê Thị Diễm Ngọc, 18 tuổi, tử vong ngay khi được đưa vào bệnh viện.

Hung thủ là Phạm Anh Tuấn, 16 tuổi ở Lĩnh Nam, Hoàng Mai. Tuấn khai nhận, tối 30/9, bạn gái của Tuấn là Lê Thu Nga, 15 tuổi ở Lò Đúc cùng với các bạn đi ăn ốc tại một quán ăn ở phố Cẩm Hội.

Tại đây, nhóm của Nga có mâu thuẫn dẫn đến xô xát với nhóm của Ngọc. Nghe bạn gái kể lại, đến tối 1/10, Tuấn rủ thêm 2 thanh niên (đang bỏ trốn) đi xe máy mang thêm dao nhọn đi tìm Ngọc. Tuấn đã dùng dao đâm vào ngực Ngọc.

Công an quận Hai Bà Trưng đã bắt được Tuấn, 2 thanh niên đi cùng đã bỏ trốn.

(Theo TTXVN)

Link Site
Bài nhiều người đọc
Chuyện vui Pháp luật
 
Bạn đặt câu hỏi tư vấn tại đây. VnExpress.net giữ quyền biên tập
 
Lien he quang cao