Thứ hai, 1/10/2007, 06:32 GMT+7

Lừa trẻ vị thành niên bán ra nước ngoài

Công an Quảng Ninh vừa triệt phá một ổ nhóm chuyên làm quen với các cô gái bằng nhiều chiêu thức, sau đó rủ sang Trung Quốc để lừa bán.
> 'Mẹ Mìn' tuổi 20 / Lừa bán 'người yêu'

Ngày 31/8, Công an tỉnh Quảng Ninh nhận được lá đơn trình báo của bà Nguyễn Thị Vân, 45 tuổi ở quận Hải An (Hải Phòng) về việc con gái bà là Trang, 14 tuổi, bị lừa bán đi Trung Quốc.

Ngày 12/9, cháu Trang đã được trao trả an toàn qua cửa khẩu Móng Cái. Trang khai được hai thanh niên là Long và Hoàn làm quen tại quán nước gần siêu thị Big C (Hải Phòng). Sau thời gian qua lại thân mật, hai người này đã dụ Trang sang Trung Quốc chơi.

Ngày 25/8, khi cả ba đến bến xe khách Móng Cái, một phụ nữ đợi sẵn dẫn Long và cháu Trang sang Đông Hưng. Long lấy lý do quay lại đón Hoàn rồi lặn mất tăm, lúc này Trang mới biết mình bị lừa bán.

Công an đã bắt giữ Lê Khắc Hoàn, 17 tuổi, ở quận Hải An (Hải Phòng). Hoàn khai nhận cùng tham gia lừa bán cháu Trang với Hoàn là Lê Khắc Long, chú họ của Hoàn. Công an đã bắt Long ngay tại cửa khẩu Móng Cái. Qua mỗi vụ bán trót lọt, trừ chi phí đi lại, ăn uống, mỗi tên chia nhau 1,4 triệu đồng.

(Theo Công An Nhân Dân)

Link Site
Bài nhiều người đọc
Chuyện vui Pháp luật
 
Bạn đặt câu hỏi tư vấn tại đây. VnExpress.net giữ quyền biên tập
 
Lien he quang cao