Thứ năm, 27/9/2007, 09:42 GMT+7

Ghen tuông, đâm chết người yêu bằng kéo

Triệu Phạm Hoài My. Ảnh: CAND

My đọc tin nhắn ở máy điện thoại di động của người yêu, nghi ngờ anh này khi “xuống Hà Nội học có người mới”.

Sáng 26/9, tại nhà trọ ở phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội xảy ra án mạng. Nạn nhân là anh Lê Minh Hiền, 20 tuổi, học viên một trường dạy nghề ở Hà Nội.

Tại cơ quan điều tra, Triệu Phạm Hoài My, 20 tuổi, nhận là hung thủ sát hại anh Hiền.

Chiều 25/9, My từ thành phố Lạng Sơn đến chỗ anh Hiền thuê trọ chơi. Sau đó, giữa 2 người xảy ra cãi vã. My khóc lóc, cho rằng Hiền phản bội tình yêu. Trước đó, My đọc được 4-5 tin nhắn ở máy điện thoại di động của Hiền với một cô gái nào đó.

Hiền thanh minh nhưng người yêu không tin. My bỏ ra quán nước đầu ngõ ngồi, đến 23h quay vào nhà trọ của Hiền.

5h sáng 26/9, nghe tiếng kêu thất thanh, các bạn ở phòng trọ bên cạnh chạy sang thấy anh Hiền nằm trên giường và My cầm trên tay chiếc kéo nhọn.

Vết thương quá nặng, anh Hiền tử vong trên đường đi cấp cứu.

(Theo Công An Nhân Dân)

Lien he quang cao