Thứ tư, 26/9/2007, 02:35 GMT+7

Chủ mưu tống tiền 10 triệu USD nhận án 28 năm

Nghe xong mức án tòa tuyên, Bình Kiểm - chủ mưu vụ bắt cóc, quay lưng nhìn xuống người thân phía dưới tươi cười. Khi ra xe về trại giam, đại ca giang hồ này còn nhảy cẫng lên: "sống rồi, sống rồi...".

Bình Kiểm tươi cười sau khi tòa tuyên án. Ảnh: V.M

Sáng nay, tòa án TP HCM đã tuyên phạt Bình Kiểm 28 năm tù về hai tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản và mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Mặc dù bị kết án cao hơn mức Viện kiểm sát thành phố đề nghị 2 năm nhưng Bình Kiểm vẫn rất hồ hởi, tươi cười với người thân phía dưới.

Đồng phạm tích cực nhất của Bình Kiểm là Nguyễn Bùi Hữu Dư nhận án 23 năm tù, Bùi Hồng Linh 20 năm, Đoàn Anh Tuấn 18 năm và Nguyễn Hữu Thọ 2 năm tù về các tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản; mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và cướp tài sản.

Theo nhận định của tòa án, đây là băng nhóm tội phạm nguy hiểm, phạm tội nhiều lần, hành động rất quyết liệt, có tổ chức cao và quyết tâm phạm tội đến cùng. Việc chưa gây thiệt hại về tài sản là do cơ quan điều tra đã phá án kịp thời.

Vào năm 2005, khi Bình còn là chủ nhà hàng Ngọc Lan (số 7 Lê Ngô Cát), có nhiều khách đến ăn uống nói chuyện với nhau nên Bình biết ông Trầm Bê là một đại gia rất giàu, là chủ Ngân hàng Phương Nam và sở hữu nhiều công ty. Từ đó, Bình Kiểm lên kế hoạch tổ chức bắt cóc con trai ông Bê là anh Trầm Trọng Ngân để tống tiền.  

Có trong tay 5 khẩu súng, trên 400 viên đạn các loại 2 quả lựu đạn, Bình Kiểm cùng đàn em đã ra tay bắt anh Ngân ngay trước cổng nhà rồi đưa ra huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thuê phòng khách sạn và điện thoại yêu cầu gia đình nạn nhân nộp tiền chuộc 10 triệu USD.

Vũ Mai

 
Lien he quang cao