Thứ tư, 12/9/2007, 07:04 GMT+7

Uy hiếp nhầm công an hình sự, tên cướp bị tóm gọn

Sau khi giật chiếc điện thoại Samsung trị giá khoảng 5 triệu đồng của một phụ nữ đi đường, Lý Tử Khoa (32 tuổi) ngụ quận 8, TP HCM, dùng dao uy hiếp một thanh niên hòng tẩu thoát, nhưng đó lại là công an hình sự.

Vụ việc xảy ra khoảng 17h chiều 11/9, trên đường 3/2, phường 12, quận 10.

Khi bị người dân xung quanh truy bắt, Khoa quay ngược lại, dùng dao Thái Lan và đâm thẳng vào tay làm một người thanh niên bị thương. Sau đó, Khoa tiếp tục chạy khoảng 100 m đến ngã tư 3/2 - Lê Hồng Phong, rồi nhảy lên xe một người một người đàn ông đi xe tay gas và gí dao vào lưng uy hiếp bắt chở đi thoát thân.

Tuy nhiên, không may cho Khoa, lái xe chính là chiến sĩ Hiếu, công an hình sự thuộc Phòng Cảnh sát điều tra về trật tự xã hội Công an TP HCM (PC14).

Dù bị anh Hiếu hất ngã xuống đường, Khoa vẫn cố tiếp tục dùng dao xông vào để vật lộn với anh. Cuối cùng Khoa đã bị anh Hiếu tóm gọn và giao cho Công an phường 10 xử lý.

Tại công an, Khoa khai nhận do muốn có tiền tiêm ma túy nên đã quyết định ra đường để cướp.

An Nhơn

   
Link Site
Bài nhiều người đọc
Chuyện vui Pháp luật
 
Bạn đặt câu hỏi tư vấn tại đây. VnExpress.net giữ quyền biên tập
 
Lien he quang cao